Bài thứ 276: Điều Quan Trọng Hơn Cả

673

Đọc Hê-bơ-rơ 12:1-11

Câu căn bản:  Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta.  Câu 1.

 

 

Suy niệm: Tôi thích xem các trận bóng đá quốc tế trên truyền hình, vì không phải chen mua vé, di chuyển chỗ đông người, xem được những chi tiết mà nếu ngồi trên khán đài cũng không thấy rõ. Có khi tôi muốn ước lượng xem trận đấu hôm ấy có bao nhiêu người xem nữa, vì nhiều trận đấu khán giả đông như biển người.

Thư Hê-bơ-rơ chương 12 mở đầu bằng một cảnh chạy điền kinh tưởng tượng, độc giả không phải khán giả, nhưng lại là các vận động viên, nghĩa là tầm nhìn của người trong cuộc, người tham gia cuộc đua chứ không phải người xem.

Khán giả của cuộc đua này đông như đám mây rất lớn,  vì đây là cuộc chạy đua đường trường, vì vậy những vận động viên càng phải thận trọng hơn và “kiên trì” theo đuổi. Mọi người đọc những câu Kinh Thánh hôm nay đều là vận động viên chứ không phải khách xem hay khán giả.

Bạn nhập cuộc rồi đó. Không phải khán giả, nhưng là một trong các vận động viên có trong danh sách thi đấu.

Bạn có bao nhiêu người cùng tham gia?

Bạn đã chuẩn bị bao lâu rồi?

Gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, hay những gì làm bạn bận tâm không chú trọng vào cuộc đua “hôm nay” là gì?

 

Cuộc chạy đua tâm linh này chính là cuộc đời của mỗi chúng ta theo Chúa.  Chúng ta đã tham gia, đã cam kết và thực tế là đang chạy. Mục đích đã rõ, trang bị đã xong. Nhưng huấn luyện viên nhắc nhở mỗi chúng ta về những chuyện nhỏ nhặt mà nhiều khi chúng ta xem thường.

 

Bạn biết rõ những chuyện riêng tư “dễ vấn vương” đó. Hãy vứt bỏ đi, vì bạn là vận động viên đang chạy chứ không phải khán giả ung dung tự tại ngồi xem.  Những điều cần bỏ lại bên vệ đường của cuộc đời bạn và quên hẳn đi hôm nay là gì vậy?  Bạn còn tham gia cuộc đua hay không?

 

Các câu hỏi tôi đặt ra trên đây không phải cho một cuộc giải trí như ngồi xem một trận bóng đá quốc tế đâu, nhưng là cho cuộc đời tin Chúa của bạn.  Bạn đang ở đâu trong cuộc đua này?

Hãy rà soát lại, vứt bỏ đi những tư duy không xứng đáng, những cuộc hẹn hò không chính đáng, những việc làm tai hại cho cuộc chạy “hôm nay”.

 

Xin Chúa giúp bạn vì có nhiều người cũng đang xem bạn chạy như thế nào đấy !!!

 

 

Bài trướcBài thứ 275: Chúa Đã Đầu Tư Nơi Bạn
Bài tiếp theoKỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long