Bài thứ 275: Chúa Đã Đầu Tư Nơi Bạn

884

Đọc Ê-phê-sô 1:15-23

Câu căn bản:  Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào.  Câu 18

 

 

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại Ê-phê-sô được biết rằng Chúa đang chờ đợi họ và  cho họ ý thức được những tài nguyên mà Ngài đã đầu tư nơi họ phong phú là dường nào.

 

Chúng ta có thể suy niệm như sau:

1.       Chúa phán rằng Ngài đã đầu tư nơi chúng ta.  Chúa đã tuyển chọn chúng ta và trang bị chúng ta để thực hiện một công việc rõ ràng trên trần gian này. Trong ẩn dụ về các ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14), Chúa Giê-xu dạy rằng không phải mỗi người đều nhận số ta-lâng (tài nguyên) giống nhau. Vì vậy nên chúng ta không nên so sánh. Số ta-lâng đó không phải là để định xem phần thưởng là bao nhiêu nhưng để xem bạn làm gì với ta-lâng nhận được.  Bạn sẽ gặp khó khăn với Chúa khi bạn đem giấu ta-lâng đi vì sợ nguy hiểm và thất bại.

2.       Chúa quan tâm về việc đầu tư của Ngài.  Chúng ta không vâng phục Chúa chăng? Có chứ.  Chúa sửa trách chúng ta chăng? Chắc chắn. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, dù chúng ta phản ứng nhanh hay chậm đối với lệnh truyền của Ngài. “Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi.” Rô-ma 11:29

3.       Chúa chờ đợi kết quả của việc Ngài đầu tư.  Vào cuối cuộc đời, bạn sẽ trình bầy tổng kết như thế nào với Chúa? Chúa đã giao cho bạn thời gian, tài năng và nhiều tài nguyên khác nhau. Bạn đã sử dụng theo kiểu ích kỷ cho cá nhân mình, hay đã phục vụ cho lợi ích của người khác? “Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoạc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.”  2 Cô-rinh-tô 5:10

 

Suy ngẫm đề nghị hôm nay:

 Lời của một bài hát ghi rằng: “Một cuộc đời thôi, mau chóng qua đi. Chỉ việc làm cho Chúa còn lại đáng kể.”

 

Bài trướcBài thứ 274: Chúa Không Lầm
Bài tiếp theoBài thứ 276: Điều Quan Trọng Hơn Cả