Bài thứ 181: Hết Lòng Tin Cậy Chúa

743

 

Đọc Thi-thiên 11

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va là công chính, Ngài yêu công lý; người chính trực sẽ được thấy mặt Ngài. Câu 7.

 

 

Suy niệm: Thi-thiên 11 có hai phần rõ rệt:

Phần thứ nhất câu 1-3

Trước thảm họa nên trốn đi vì kẻ ác chuẩn bị hãm hại và các nền tảng của đạo đức đã sụp đổ hết (Câu 2-3) Tác giả trả lời:

1.       Chúa vẫn ngự trong đền thánh của Ngài.  (Câu 4) Nghĩa là, Chúa là Đấng vĩnh hằng, không sự cố nào lay chuyển, Chúa vẫn ở ngôi phán xét. Chúa nhìn thấy mọi người. Đó là những điều mà kẻ chống Chúa không biết, và những người tin Chúa nhiều khi quên. Nếu biết Chúa vẫn quan sát mọi người và mọi sự việc, thì chắc không ai dám giết người, ăn cắp của người, nói dối và hãm hại kẻ khác. Tội nghiệp thay, người ta không biết như vậy.  Mắt Chúa vẫn nhìn thấy ta, nhưng mắt ta có nhìn thấy Chúa không?

2.       Chúa Hằng hữu thử người công chính, nhưng lòng Ngài ghét kẻ ưa sự hung bạo. (Câu 5).  Chúa không những ban ơn phước cho con dân Chúa, nhưng còn thử nghiệm hay dò xét để rèn luyện nữa. Nhờ thử rèn mà con dân Chúa mới trưởng thành được.  Biết được điều này ta càng kính yêu Chúa hơn. Những khó khăn trong đời này không phải cho ta khốn khổ hơn, nhưng chính là để cho ta được phước hạnh thật.  Nhưng những kẻ tội ác đừng tưởng rằng không có thẩm quyền nào chế tài hành động của chúng, vì Chúa rất ghét kẻ ưa bạo lực  (Câu 5)

3.       Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va. (Câu 1). Đức Giê-hô-va là Chúa Hằng Hữu, vì vậy dù cuộc đời thay đổi, hãy vững tin nơi Chúa. Nhiều người không biết trên thực tế nương náu nơi Chúa nghĩa là gì? Thật ra chúng ta sống bằng đức tin, nương náu nơi Chúa là tin quyết nơi Chúa Toàn Năng và chỉ nhờ quyền năng của Ngài, thuận phục Chúa trong mọi chỉ đạo của Ngài. Khi chúng ta công nhận Chúa làm chủ cuộc đời, chúng ta sẽ được Chúa ban an bình và nỗi lo sợ sẽ tan biến.

 

Phần thứ hai của Thi-thiên 11

 

Câu 6. Cảnh trạng của kẻ tội ác: Chúa dành cho họ một ngọn lửa thiêu cháy. Vâng, đối với kẻ chống Chúa, hay chống nghịch nguyên tắc của Chúa, thì chỉ có một hậu quả: Lửa huỷ diệt. Tất cả công trình của kẻ ác sẽ thành mây khói.

 

Câu 7. Chúa là Đấng Công Chính, Ngài yêu công lý, người chính trực sẽ được thấy mặt Ngài.

Câu này cho ta biết vài điều căn bản về Thượng Đế. Chúa là Đấng công chính, nghĩa là ngay thẳng, thánh thiện, Ngài ưa thích công lý. Nguyên tắc của Chúa là thánh thiện công chính, chỉ những ai sống theo thánh thiện công chính mới có thể đối diện với Ngài.

Tuy nhiên, nếu chỉ có nguyên tắc này, thì nhân loại sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng Thượng Đế còn là Đấng Nhân từ thương xót, nên chúng ta là tội nhân mới dám đến tin nhận Ngài cho được tha tội và tái tạo.

 

 

Bài trướcTỉnh Đăk Nông: Lễ Báp Têm Tại Điểm Nhóm Đăk Cúc.
Bài tiếp theoBài thứ 182: Tác Hại Của Lời Nói