Bài thứ 132: Công việc của tay Chúa

1483

Đọc  Thi thiên 92

Câu căn bản: Vì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài đã làm cho con vui vẻ bởi công việc Ngài; và mừng rỡ về công tác của tay Ngài.  Câu 4

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Cha nhân từ, cảm tạ Cha vì đã khuấy động tâm trí con và thôi thúc lòng con để con ý thức rằng Ngài đang kêu gọi con cầu nguyện. 

Trước khi con kêu cầu khá lâu, Chúa đã trả lời con bằng cách tạo nên ao ước được tái lập tương giao với Chúa.

Chúa cho phép cảm nghĩ trống rỗng xâm nhập trong tâm hồn sâu kín của con để cảnh báo về sự thèm khát trao đổi với Chúa trong con.

 

Sự khát khao về chân lý của Chúa, sự đòi hỏi về giải pháp của Chúa cho các nhu cầu của con, và sự trông mong Chúa trả lời cho các nan đề của con – tất cả đều bảo đảm rằng con phải cầu nguyện, và Chúa đã sẵn sàng trả lời.  Đó là một ý nghĩ huyền nhiệm và giải thoát mà suốt ngày nay con kêu xin Chúa giúp sức, vì biết rằng Chúa đang chờ đợi con loại bỏ sức riêng mà hướng về năng quyền siêu nhiên của Chúa và khôn ngoan vô bờ bến mà Chúa  sẵn sàng ban cho con.

 

Cảm tạ Chúa vì một ngày đầy những can thiệp bất ngờ mà Chúa dành cho con.

Bài trướcHiệp Nguyện Tại Chi Hội Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa
Bài tiếp theoTruyền Giảng Nhân Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ Tại HTTL Phước Lợi