Bài thứ 108: Sở hữu của Hội Thánh

599

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4

Câu căn bản: Thưa anh em, những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng tôi biết Ngài đã chọn anh em.  Câu 4.

 

 

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô gọi các tín hữu là anh em, ông coi họ như anh chị em trong đại gia đình với tình thương. Trong hai lá thư Tê-sa-lô-ni-ca Sứ đồ Phao-lô dùng từ ‘hỡi anh em’ hay là ‘anh em yêu quý’ đến 21 lần. Trong Chúa, mọi người đều là anh em chị em, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.

 

Sứ đồ Phao-lô còn gọi họ là ‘những người yêu dấu của Đức Chúa Trời’ Đây là đặc ân của Chúa cho những ai tin nhận Ngài. Tin Chúa là vào một tình thương huyền nhiệm mà mỗi người tín đồ thật đều kinh nghiệm. Loại tình thương cứu rỗi và vĩnh hằng.

 

Sứ đồ Phao-lô nói rằng: ‘Chúng tôi biết Ngài đã chọn anh em’  Có hai động tự được dùng trong câu này. 

Thứ nhất là ‘chọn’. Ai chọn? Chúa chọn. Chúa đã đoái trông đến thân phận tội nhân hư vong của một số người tại Tê-sa-lô-ni-ca và ban ân huệ cứu vớt họ.

Khi chúng ta tin Chúa, không phải chúng ta chọn Chúa, nhưng Chúa chọn chúng ta và tạo cơ hội để chúng ta nghe được tin mừng và mở lòng đón nhận.  Đó là ân sủng của Chúa đối với mỗi người tin nhận Ngài.

Thứ hai là ‘biết’. Sứ đồ Phao-lô xác nhận anh em tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là những người Chúa chọn và cứu để trở thành con dân Chúa. Khi tin Chúa, tự chúng ta biết mình được Chúa cứu nhưng mọi người khác cũng biết nữa. Người tin Chúa có những thay đổi mà không ai phủ nhận được.

 

Chúng ta tin Chúa thì được gì? Câu Kinh Thánh căn bản trên đây là câu trả lời.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Vũng Tàu
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại HTTL Mộc Hóa – Tỉnh Long An