Ngày 4/2/2017: Chết Để Được Tự Do

618

Rô-ma 7:1-6

1 Hỡi anh em (vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp), vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? 2 Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. 3 Vậy nếu đương lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. 4 Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. 5 Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. 6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.
 

 

Câu gốc: “…bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời” (câu 4).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng của một người mới tin Chúa được chết về điều gì và được tự do như thế nào? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng vai trò gì trong đời sống người mới tin Chúa? Bạn trải nghiệm được sự chết đối với tội lỗi và sự tự do trong Đấng Christ như thế nào?

 

Khi một người qua đời thì luật pháp không còn hiệu lực với người đó (câu 1). Sứ đồ Phao-lô đã dùng luật hôn nhân để minh họa cho mối liên hệ giữa một người tin Chúa với luật pháp (câu 2-3). Khi tiếp nhận Chúa, nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu mà chúng ta đồng chết với Chúa, nên không còn bị luật pháp cai trị nữa (câu 4). Chúng ta được tự do để sống trong ân sủng của Đấng Christ là Đấng đã sống lại từ kẻ chết. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sống vô luật pháp nhưng chúng ta không còn bị luật pháp định tội vì đã thuộc về Đấng Christ là Đấng đã chịu chết thay tội cho chúng ta.

 

Khi một người chết đời sống cũ và bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời, người đó sẽ không sống theo điều xác thịt ưa muốn nhưng mọi việc người làm là để kết quả cho Đức Chúa Trời. Người đó sẽ không để xác thịt lèo lái cuộc sống mình nhưng nhờ Đức Thánh Linh là Đấng ngự vào đời sống người tin Chúa để giúp họ sống theo ý muốn Chúa và hầu việc Ngài cách mới mẻ hơn (câu 6). Khi thuộc về Chúa, chúng ta phục vụ Ngài hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa cùng với tâm trí được đổi mới muốn làm đẹp lòng Chúa chứ không do luật pháp quy định hay ép buộc. Điều đó thể hiện rõ tình trạng “chết để được tự do” của một người được đổi mới trong Đấng Christ.

 

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay vẫn không tìm thấy được sự tự do trong Đấng Christ do họ vẫn cố gắng đưa ra những nguyên tắc cho cuộc sống mình, và nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mình trở nên “thiêng liêng” hơn trước mặt Chúa. Tuy nhiên, những nỗ lực đó sẽ khiến họ mệt mỏi và thất vọng, trong khi chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa và sống trong mối liên hệ hằng ngày với Chúa, vâng theo điều Ngài phán dạy, thì sẽ trải nghiệm được sự tự do, phước hạnh trong Ngài.

 

Hãy để Đức Thánh Linh làm chủ cuộc đời bạn, điều khiển tâm trí và tấm lòng bạn để hướng bạn chú tâm vào Chúa Cứu Thế Giê-xu chứ không theo công đức hay sự cố gắng riêng của bản thân mình. Từ đó, bạn sẽ được giải phóng khỏi sự ràng buộc của luật pháp mà được tự do phục vụ Chúa bằng tình yêu và trong tinh thần biết ơn Ngài.

 

Đời sống bạn có thật sự được tự do trong ân điển Chúa chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng con đã chết với luật pháp và được tự do sống trong ân điển Ngài ban để con phục vụ Chúa trong tinh thần mới mẻ và hết lòng hơn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 6.

Bài trướcNgày 3/2/2017: Hành Động Của Tình Yêu
Bài tiếp theoNgày 5/2/2017: Khao Khát Được Chết