Tìm Đến Vườn Xuân

766

Xuân về vạn vật đổi thay,
Đào khoe sắc thắm, mai say ánh vàng.
Trên cành chim hót râm ran,
Hừng đông én lượn rộn ràng đón xuân.
Thánh đường chuông vọng ngân vang,
Gọi đàng con thánh xa gần về đây.
Cùng nhau cảm tạ vui vầy,
Đếm ơn phước Chúa tháng ngày đã qua.
Từ em bé đến cụ già,
Dâng lên tiếng hát lời ca ân tình.
Vui xuân thăm viếng gia đình(*),
Cầu ơn Thiên Chúa hiển vinh mọi nhà.
Nhưng rồi xuân cũng đi qua,
Như bao xuân trước, lòng ta nghĩ gì?
Đời người cũng đến, rồi…đi!
Trần gian, ta để lại gì tuổi xuân?
Ta nên tìm kiếm cội nguồn,
Vườn xuân vĩnh cửu chưa từng nhạt phai.
Dù cho trải tháng năm dài,
Qua bao nhiêu nỗi chông gai cuộc đời.
Dặn lòng ta quyết đến nơi
Vườn xuân Thiên quốc nghỉ ngơi linh hồn.

 

 

Lê Mai (VT)


Kỷ niệm xuân 2013

(*) gia đình con cái Chúa

Bài trướcBài thứ 23: Chúng Ta Yêu Vì Chúa Đã Yêu Chúng Ta
Bài tiếp theoBài thứ 24: Chúa Không Để Đau Thương Vô Ích