Bài thứ 23: Chúng Ta Yêu Vì Chúa Đã Yêu Chúng Ta

1181

Đọc 1 Giăng 4:7-21

Câu căn bản: “Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.”  (câu 19).

 

 

Suy niệm:  Lý do Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau là vì Chúa là tình thương và Ngài đã tạo dựng chúng ta để giống như Ngài – đó là để thương yêu.  Sứ đồ Giăng viết: “Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời.  Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (1 Giăng 4:7,8).

 

Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời đề làm hai việc trên đất, đó là:  Học biết kính yêu Đức Chúa Trời và học biết thương yêu đồng loại.  Cuộc đời như vậy vấn đề thương yêu là chính yếu.

 

Chính Chúa là Đấng khơi nguồn thương yêu.  Chúa thương yêu chúng ta trước vì vậy chúng ta mới có khả năng thương yêu người khác (1 Giăng 4:19).  Nếu bạn kính yêu Chúa hay thương yêu ai khác, chỉ vì Chúa đã thương yêu bạn trước nhất.  Chúa đã chứng nghiệm tình thương ấy trong việc sai con Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần thế để hi sinh thay thế cho bạn.  Chúa cũng đã chứng tỏ tình thương ấy khi sáng tạo ra bạn.  Chúa còn chứng tỏ tình yêu đối với bạn khi ban cho bạn những gì bạn có trong đời.  Tất cả là do tình thương của Chúa.

 

Để có thể thương yêu người khác, chúng ta trước tiên phải hiểu và cảm biết Chúa đã thưong yêu chúng ta đến mức nào.  Không phải chỉ nói, đọc hay bàn luận về tình yêu đó, mà mỗi chúng ta cần phải nếm trải tình yêu của Chúa.  Chúng ta phải đi đến chỗ hiểu biết đầy đủ về tình yêu hoàn toàn và vô điều kiện của Chúa.  Chúng ta phải thu nhận sự thật này để không còn gì ngăn cách chúng ta với tình yêu của Chúa.

 

Một khi chúng ta được an nghỉ trong tình yêu vô điều kiện của Chúa, chúng ta sẽ thấy đời sống dễ dàng hơn nhiều.  Chúng ta sẽ bớt nóng giận, kiên nhẫn hơn, dễ tha thứ hơn, nhân từ hơn và tử tế hơn.

 

Áp dụng trong thực tế:  Bạn không thể nào cho ai điều gì mà bạn không có, hay chưa nhận được. Vì vậy, hãy ý thức về tình yêu Chúa dành cho bạn, hi vọng rằng Chúa sẽ chữa lành tâm hồn bạn, để cho tình thương từ nơi Chúa có thể thông qua bạn, lan sang người khác.  Khi bạn cảm nhận tình yêu từ Chúa bạn mới có khả năng thương yêu người khác được.  Hãy thương yêu bằng tình yêu của Chúa hôm nay!!

 

Bài trướcGiới Thiệu Bản Tin Mục Vụ số 33.
Bài tiếp theoTìm Đến Vườn Xuân