Bài thứ 24: Chúa Không Để Đau Thương Vô Ích

654

Đọc Rô-ma 8:18-30

Câu căn bản: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”  (câu 28).

 

 

Suy niệm:  Nếu bạn hiểu rằng mình là sự trả lời của Chúa cho lời cầu nguyện của nhiều người trong đời, thì bạn cũng có thể hiểu được trước những gì sẽ xảy đến cho bạn, Chúa luôn có thời gian để chuẩn bị bạn.

 

Khi định rằng Môi-se sẽ là người lãnh đạo giải phóng dân tộc, Chúa đã sai ông vào hoang mạc thám sát trong suốt bốn mươi năm, trước khi cho ông lãnh đạo đoàn dân ra đi cũng từ hoang mạc đó.  Tại sao vậy?  Vì bạn không thể nào dẫn đường cho người khác trên lộ trình mà mình chưa bao giờ đi qua.  Sau bốn mươi năm, Môi se đã đủ kinh nghiệm về hoang mạc để hướng dẫn một đoàn người đông đảo vượt qua lộ trình đó.

 

Hãy quan sát thật kỹ những thử thách mà bạn trải nghiệm ngay bây giờ, vì những thử thách đó là khải thị cho hoàn cảnh của những cuộc đời mà Chúa kêu gọi bạn cứu giúp trong đời.  Môi-se lúc đó không hiểu tại sao mình phải sống trong hoang mạc lâu như thế, cũng như phần đông chúng ta bây giờ và luôn đặt câu hỏi: tại sao?

 

Trên thực tế, Chúa không cho phép kinh nghiệm đau thương nào xảy ra vô ích đâu!

 

Làm sao bạn có thể hiểu và giúp cho một người nào – bị ruồng bỏ và lạm dụng- nếu bạn không bao giờ có một kinh nghiệm nào?

Làm sao bạn có thể nói về nghèo khó, nếu bạn chưa bao giờ thiếu thốn điều gì?

 

Làm sao bạn có thể cho người khác thấy một cuộc đời đổi mới sau những cuộc phân rẽ phân ly, nếu bạn chưa bao giờ sống trong đau khổ của các cuộc phân ly, hay bạn chưa trải nghiệm một cuộc đời đổi mới?  Bạn có thể làm được những việc này, nhưng không thuyết phục hữu hiệu.

 

Chúa không bao giờ ưa thử thách bạn.  Chúa dùng những thử thách đó để làm ích cho bạn, cho bạn một chứng cớ để thương yêu người khác trong nghĩa cử.  Chúa sẽ từ nơi bạn, mở một cánh cửa hi vọng, để qua kinh nghiệm của bạn, nhiều người có thể ngước đầu lên, tiếp nhận hi vọng và nói rằng: “Trong Chúa, người ta có cuộc đời hạnh phúc sau đau khổ!”

 

Bạn đừng ngừng lại ở tình trạng cay đắng đau thương.  Hãy nhanh chân tiến bước vào mục đích Chúa dành cho đời bạn!!

 

Lời cầu nguyện đề nghị: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về những việc xảy ra trong đời con, rất hữu ích cho con vì con kính yêu Chúa và quyết vâng phục Ngài.  Xin cho con thoát khỏi hoàn toàn mọi hình thức cay đắng. Nguyện vinh quang Chúa tỏa soi qua trải nghiệm của đời con.  Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.

 

 

Bài trướcTìm Đến Vườn Xuân
Bài tiếp theoTỉnh Bình Thuận: Tổng Kết Công Tác Truyền Giáo Năm 2012.