Lễ Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khu Vực Phước Long, Bình Phước.

680

HTTLVN.ORG – Ngày 02/07/2012, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước đã làm Lễ khai giảng lớp Thánh Kinh căn bản khu vực Phước Long, tại nhà thờ Tin Lành Phước Long. Chủ đề khóa học năm nay là: “Kinh Thánh”, câu gốc: II Ti-mô-thê 3:15.

 

Hiện diện có Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước, Mục sư Nguyễn Tờn diễn giả trong Lễ khai giảng và giáo viên giảng dạy. Cũng có Mục sư nhiệm chức Điểu Druốt – Quản nhiệm Chi Hội Phước Long, thầy Đặng Tín Trung đại diện Ban Tổ chức lớp học và 384 khóa sinh của lớp học.

 

Mục sư Mơ Lơng, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành cầu nguyện và tuyên bố khai mạc. Ban hát Điểm Nhóm tại xã Phú Nghĩa góp phần tôn vinh Chúa Thánh ca “Lời Chúa vững lập”, Ban hát khóa sinh tiếp tục tôn vinh Chúa Thánh ca “Lời Chúa là ngọn đèn”. Mục sư Nguyễn Tờn công bố sứ điệp của Chúa cho học viên theo chủ đề và câu gốc khẩu hiệu của khóa học. Mục sư diễn giả kêu gọi học viên chuyên tâm học lời Chúa, để lời Chúa tác dụng trên đời sống, khiến mình trở thành người của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng sống đẹp lòng Chúa.

 

Sau Lễ khai giảng học viên bắt đầu ngay vào giờ học với tinh thần ham mến lời Chúa. Đa phần học viên là Chấp sự đại diện Điểm Nhóm đến học lời Chúa để về phục vụ tại Hội Thánh mình.

 

Bình Phước là một tỉnh có nhiều Hội Thánh, Ban Đại diện cậy ơn Chúa đã mở được 2 Trung tâm dạy lớp Thánh Kinh căn bản cho con cái Chúa là Phước Long và Bù Đăng. Năm 2011 đã tốt nghiệp khóa 1 (4 năm). Mỗi năm nhận 100 học viên mới cho mỗi trung tâm. Như vậy, bắt đầu từ năm 2011, cứ mỗi năm có khoảng 100 học viên tốt nghiệp lớp Thánh Kinh căn bản. Hiện nay đang học năm thứ nhất Khóa 2.

 

Sau đây là một số hình ảnh:


1

Quang cảnh khóa học

 

2

Ban hát Hội Thánh Phú Nghĩa tôn vinh Chúa.

 

3

Ban hát khóa sinh tôn vinh Chúa.

 

4

Mục sư Nguyễn Tờn, diễn giả và giáo viên khóa học.

 

5

Toàn thể 384 khóa sinh chụp hình lưu niệm

 


TTV. Ms Nguyễn Tờn

Bài trướcChủ Đề Cho Lễ Kỷ Niệm Đức Chúa Jêsus Giáng Sinh – Năm 2012.
Bài tiếp theoBài thứ 188: Sống, Chết và Hiện Ra