Ma-thi-ơ 26:14-16
“Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu” (câu 16).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết những lý do nào khiến ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa? Ngày nay chúng ta có thể “bán Chúa” như thế nào?
Sứ đồ Ma-thi-ơ nêu rất rõ tên người đã phản Chúa, đó là ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ (câu 14). Lời ký thuật của Sứ đồ Ma-thi-ơ về những lý do ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản Chúa cho thấy: Thứ nhất, ông là sứ đồ của Chúa nhưng ông Giu-đa xem thường đặc ân Chúa ban cho mình. Ông được Chúa chọn và được theo Chúa, trực tiếp nghe những điều Ngài dạy dỗ, được ở với Ngài trong suốt thời gian Chúa thi hành chức vụ. Nhưng đối với ông, ông xem đó là những năm tháng sai lầm vì đã theo một người không đem lại lợi lộc vật chất nào cho mình. Thứ hai, ông là người tham lam và tìm kiếm danh lợi. Chỉ có Sứ đồ Ma-thi-ơ mô tả chi tiết số tiền ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt nhận được khi bán Chúa Giê-xu. Đây không phải là số tiền quá lớn vì ba mươi nén bạc chỉ là số tiền thế mạng cho một nô lệ (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32). Thật chua xót khi ông đã đồng ý bán Vua Trời để lấy tiền! Sứ đồ Ma-thi-ơ cho thấy sự tham tiền của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trong ký thuật về cuộc mặc cả khi ông chủ động tìm đến với các thầy tế lễ cả: “Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho?” Khi được thỏa thuận là ba mươi nén bạc, Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết: “Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu” (câu 16). Điều này cho thấy ông Giu-đa chủ động và tìm mọi cơ hội bán Chúa để lấy tiền, và cuối cùng ông bán Chúa được ba chục nén bạc!
Ngày nay, chúng ta không bán Chúa như ông Giu-đa, nhưng hành động phản bội Chúa vẫn có thể xảy ra trong cuộc sống. Thật đáng buồn nếu ngày nay chúng ta vẫn mang danh là Cơ Đốc nhân nhưng chỉ đang theo Chúa như theo một tôn giáo. Chúng ta hoàn toàn không nhận biết đặc ân của mình khi được biết Chúa và được ở trong Nhà Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Chính vì vậy nên chúng ta theo Chúa nhưng xem danh, lợi, quyền đời này hơn Chúa, sẵn sàng bán Chúa để được cho mình. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, cầu nguyện, dâng hiến, thậm chí giữ chức vụ cao trong Hội Thánh, nhưng lại sống giả hình, nói yêu Chúa nhưng lại phản Chúa, nói yêu anh em nhưng lại hại anh em, thỏa hiệp với tội lỗi để được lợi v.v. Nói cách khác, nếu chúng ta theo Chúa nhưng lại đặt lợi ích của bản thân lên trên Chúa, vì lợi lộc đời này mà phản bội Chúa và anh em thì chúng ta đang bán Chúa khác nào ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt! Xin Chúa cho chúng ta luôn thấy ơn Chúa ban cho mình quá lớn để sống biết ơn Chúa, giữ lòng trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng.
Bạn bày tỏ lòng trung tín theo Chúa bằng cách nào?
Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, cảm ơn Chúa đã cứu con. Xin giúp con luôn ghi nhớ ơn Chúa, trung tín theo Chúa đến cuối cùng, và đừng để con có lời nói hay hành động chối bỏ Chúa hoặc bán Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 2
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































