Kỳ Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 49 diễn ra với nhiều sự đổi mới, đem lại sự khích lệ cho toàn thể đại biểu dự hội đồng cũng như con dân Chúa khắp nơi đang theo dõi các diễn tiến của Đại hội đồng.
Chúng tôi xin gởi đến quý tôi con Chúa một vài cảm nghĩ của các đại biểu đang dự Hội đồng cũng như các sinh viên Thần học đang phục vụ cho Đại Hội đồng. Mỗi cảm nhận, dù đến từ một vị tôi tớ Chúa hay một người trẻ đang chập chững bước vào con đường phục sự, đều gặp nhau ở một điểm chung: Sự kỳ vọng và lòng xác tín vào một giai đoạn tăng trưởng mới của Hội Thánh. Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 49 không chỉ dừng lại ở những nghị quyết trên giấy tờ, mà đã thực sự trở thành bệ phóng tâm linh, khơi dậy ngọn lửa đức tin trong lòng mỗi tôi con Chúa, để từ đây, danh Ngài tiếp tục được “Dấy lên và Sáng lòe ra” trên khắp đất nước Việt Nam.
Nhóm TTV TP.HCM

































