Sáng Thế Ký 4:8-10
“Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến Ta” (câu 10).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-in đã giết hại em mình như thế nào? Sau khi án mạng xảy ra, Chúa đã nói gì với ông? Bạn học được gì về tiến trình phạm tội?
Chuyện xảy ra vào một ngày bình thường, khi cả hai anh em ông Ca-in và A-bên đang đi làm ngoài đồng. Ông Ca-in vẫn trò chuyện với em mình như thường lệ. Nhưng vô cùng bất ngờ, ông đã xông đến và giết chết ông A-bên. Ông A-bên đã không hề có sự phòng bị gì cả vì ai có thể ngờ được người anh máu mủ ruột thịt, thường trò chuyện cùng mình, giờ lại nhẫn tâm sát hại mình! Đây là điều rất bất ngờ với ông A-bên, với ông bà A-đam và Ê-va, nhưng không có gì bất ngờ với bản thân ông Ca-in. Vì trước đó, ông đã thể hiện thái độ tức giận với Chúa khi Ngài chấp nhận lễ vật của ông A-bên và từ khước lễ vật của mình. Ông đã được Chúa cảnh báo rằng tội lỗi đang rình đợi trước cửa, và trách nhiệm của ông là phải quản trị nó. Rõ ràng đây là một tiến trình đi xuống, và kết quả đã được báo trước nếu ông Ca-in không dừng lại. Mọi chuyện đã xảy ra đúng như lời cảnh báo của Chúa, ông Ca-in đã để cho cám dỗ thắng hơn và đi đến chỗ phạm tội, sát hại người em ruột thịt của mình.
Sau khi án mạng xảy ra, Chúa đã đến với ông Ca-in và hỏi rằng: “A-bên, em ngươi, ở đâu?” và “Ngươi đã làm điều chi vậy?” (câu 9-10). Hai câu hỏi này đưa ông Ca-in đến chỗ phải đối mặt trực tiếp với tội lỗi của mình, đối tượng mình làm hại và hành vi sai trái của mình. Chúa biết rõ những gì đã xảy ra, Ngài hỏi không phải để biết nhưng để cho ông Ca-in có cơ hội nhìn nhận tội lỗi của mình. Phạm tội thì phải thừa nhận và ăn năn. Đáng buồn thay, ông Ca-in đã dùng lời nói dối để che giấu tội lỗi và né tránh trách nhiệm.
Kinh Thánh giải thích tiến trình phạm tội như sau: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15 BTTHĐ). Không có chuyện một người bình thường, sau một đêm ngủ dậy thì trở nên kẻ sát nhân, ngoại tình, trộm cắp. Thực ra dục vọng đã lôi cuốn, quyến dụ người đó trong thời gian dài, và người đó đã cưu mang ấp ủ trong lòng. Đến thời điểm chín muồi, dục vọng ấy đẩy người ta đến chỗ phạm tội, thực hiện hành động gian ác. Thế nên, mỗi chúng ta phải cẩn thận tra xét lòng mình và chống lại sự cám dỗ ngay từ đầu. Còn nếu đã lỡ phạm tội, thì phải dũng cảm đối mặt, ăn năn với Chúa để xin Ngài tha thứ, phục hồi, đừng tìm cách che giấu.
Khi phạm tội, bạn nhanh chóng ăn năn với Chúa hay tìm cách che đậy?
Lạy Chúa, con thừa nhận lòng con đầy xấu xa và nhiều lần đã phạm tội. Xin giúp con dám đối mặt và ăn năn tội lỗi thay vì tìm cách che đậy, lãng tránh. Xin quyền năng Chúa biến đổi con mỗi ngày, giúp con đắc thắng tội lỗi và sống cuộc đời xứng đáng là con của Cha Thiên Thượng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 13
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































