Bết-lê-hem, Nơi Chúa Giáng Sinh – 24/12/2025

1

 

 

Lu-ca 2:1-7

“Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng” (Mi-chê 5:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì để ứng nghiệm lời tiên tri về nơi sinh của Chúa Giê-xu? Chúa giáng sinh nơi chuồng súc vật đem đến niềm hy vọng nào cho nhân loại? Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa thế nào trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay?

Bởi ơn thần hựu, Đức Chúa Trời đã tể trị dòng lịch sử để đem ông bà Giô-sép Ma-ri đến Bết-lê-hem, cách Na-xa-rét khoảng ba ngày đường, hầu cho Con Đức Chúa Trời được giáng sinh đúng nơi Tiên tri Mi-chê đã dự ngôn (Mi-chê 5:1).

Đức Chúa Trời chí cao, toàn năng đã sử dụng Sê-sa Au-gút-tơ, hoàng đế uy quyền nhất Đế quốc La Mã lúc bấy giờ, làm công cụ để đạt mục đích của Ngài, “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Một chiếu chỉ kiểm kê dân số toàn diện được ban hành, và ông Giô-sép phải đưa vợ mình về quê nhà Bết-lê-hem để khai tên vào sổ. Bết-lê-hem là một làng nhỏ, dân chúng tập trung về đông đảo nên “nhà quán không có đủ chỗ ở” cho ông bà Giô-sép Ma-ri, hơn nữa theo luật pháp Do Thái, phụ nữ sinh nở bị xem là ô uế (Lê-vi Ký 12:2), vì vậy ông bà đã phải trú ngụ trong một chuồng súc vật. Tại đó, bà Ma-ri sinh con trai đầu lòng. Hài Nhi Giê-xu chỉ có một cái khăn bọc lấy thân mình và nằm trong máng cỏ. Không một người nào khác bên cạnh trừ ông Giô-sép.

Dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, từ một chiếu chỉ của một hoàng đế dân ngoại, đến việc quán trọ không còn chỗ ở, và cả việc chủ nhà quán bằng lòng cho ông bà Giô-sép Ma-ri sinh con trong chuồng súc vật của quán trọ, tất cả những con người đó đều là công cụ Chúa sử dụng cho kế hoạch đưa Chúa Giê-xu vào đời. Đức Chúa Trời đã hành động thông qua con người để đem lại kết quả cho mục đích của Ngài. Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã từ cõi đời đời bước vào cõi hữu hạn của thời gian và không gian. “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:6-7). Chúa Giê-xu đã hạ mình giáng sinh nơi chốn thấp hèn, tại một làng quê Bết-lê-hem nhỏ bé, và chết thay cho nhân loại trên cây thập tự. Chúa sử dụng tất cả những điều đó để đem đến sự cứu rỗi cho những tội nhân hèn hạ, và xấu xa nhất, trong đó có chúng ta. Nhân mùa kỷ niệm Chúa giáng sinh năm nay, hãy suy niệm về tình yêu của Chúa, về chương trình cứu chuộc của Đấng Toàn Năng để chúng ta cúi đầu tạ ơn Chúa và quyết sống cho Ngài trọn cuộc đời.

Bạn hứa với Chúa điều gì khi dự lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa Giê-xu đã bằng lòng giáng sinh nơi máng cỏ chuồng súc vật thấp hèn tại Bết-lê-hem năm xưa, để con được tha tội và được cứu. Xin cho con hết lòng sống cho Chúa và rao truyền ơn cứu rỗi cho nhiều người. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 12

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBetlêhem, Anih Đe Tơpŭ kơ Kră Yang – 24/12/2025