Đắk Lắk: Trại Bồi Linh Cho Diễn giả, Đặc Trách Và Người Hướng Dẫn Thiếu Niên

2126

HTTLVN.ORG – Khối Thiếu niên UB TTN TLH kết hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Huấn luyện trại bồi linh cho Diễn giả, Đặc trách và Người hướng dẫn Thiếu niên” với chủ đề “Hai Chiều Thập Tự”, tại nhà thờ Buôn ALê A, số 118 đường 19/5, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chương trình bắt đầu từ 8g ngày 24/04/2025.


Quang cảnh chương trình


MS Lemous Philemol cầu nguyện khai lễ

Về tham dự kỳ trại, về phía UB TTN TLH có: MS. Lemous Philemol, UV TLH, Phó Trưởng UB TTN; Mục sư Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Khối Thiếu niên, cùng các nhân sự. Về phía Ban Đại diện Tin Lành tỉnh có: Mục sư Ai Buân, Thư Ký BĐD, cùng các tôi tớ Chúa trong Ban Điều hành Thiếu niên tỉnh; các tôi tớ Chúa đặc trách, cùng 373 trại sinh, là nhân sự khu vực của các huyện trong tỉnh Đắk Lắk.

MSNC Lơ Mu Ha Siêng hướng dẫn chương trình

Trong giờ khai mạc, MS Ai Buân giảng Lời Chúa nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Lu-ca 10:27 “Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân-cận như mình” khích lệ các trại sinh sống với hai điều: Chiều dọc tượng trưng cho mối liên hệ giữa mình với Chúa và chiều ngang tượng trưng cho mối liên hệ giữa mình với người khác. Qua đó, nhắc nhở trại sinh phải yêu Chúa hết lòng và yêu người xung quanh mình.


MS Ai Buân giảng Lời Chúa


MS Đỗ Đăng Khoa – diễn giả kỳ trại

Nội dung kỳ trại: Nhận biết “Mình là ai? Sống để làm gì?”, qua bài dạy của tôi tớ Chúa giúp cho trại sinh biết mình là tạo vật được dựng nên tốt đẹp theo ý muốn Chúa, có linh hồn sống với mối liên hệ đời đời với Đức Chúa Trời; để rồi nhận thức rõ ràng mình thật sự là con của Chúa, không phải sự lầm tưởng về niềm tin tôn giáo, nhưng thật sự tin nhận Đấng đã hy sinh trên thập tự và quyết định phó dâng cuộc đời mình cho Đấng ấy làm chủ.


Trong phần thảo luận chuyên đề, Cô Trương Tố Trinh giúp cho trại viên học được cách “Nhận Diện Kẻ Thù” của mình và học biết về “Tình Bạn Cơ Đốc”.


Nhóm thảo luận chuyên đề

Kỳ trại giúp cho trại viên gắn kết với Chúa với nhau qua phần sinh hoạt trại, ngợi khen Chúa trong đêm Gala, qua vở kịch “Người Sa-ma-ri nhân lành”, cho các trại sinh có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống có quá nhiều sự vô tâm và nhẫn tâm với người xung quanh mình. Con của Chúa cần từ bỏ điều đó, mà học gương của người Sa-ma-ri nhân lành, không chỉ bày tỏ tình yêu thương mà cần chấp nhận hy sinh điều mình có để giúp đỡ anh em mình. Đó cũng là bài học cho các trại sinh ngày nay cần biết nhu cầu của người xung quanh và sẵn lòng giúp đỡ họ trong mọi dịp, mọi lúc khi họ có nhu cần.

Vì đây là kỳ trại chuyển giao bồi linh tập huấn, nên ngoài nội dung kỳ trại bao gồm những bài học Kinh Thánh, thảo luận chuyên đề, hoạt động Cơ Đốc Giáo Dục, Gala, Khối Thiếu niên cũng trang bị cho trại viên các công tác chuẩn bị cho trại,… giúp cho các trại viên tham dự kỳ huấn luyện như một kỳ trại mẫu để về tổ chức trại hè cho ban thiếu niên tại địa phương.


Thầy Nguyễn Trầm Hải Âu, cùng cộng sự hướng dẫn trò chơi trong hoạt động Cơ Đốc Giáo Dục

Cảm nhận của vài bạn trại sinh:

“Cảm ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên em là một tuyệt tác của Chúa và ban Chúa Giê-xu đến cho em để em được ở trong mối liên hệ với Ngài. Chúa cũng đặt để em trong một cộng đồng xã hội để có mối quan hệ với những người xung quanh em, không chỉ nhắc nhở em yêu Chúa hết lòng mà còn phải sống yêu thương và quan tâm đến những người bên cạnh em nữa, để trở nên người hữu dụng trong tay Chúa, và làm vinh hiển danh Ngài.”

“Tạ ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã cho tôi được tham dự kỳ huấn luyện trại hè cho thiếu niên năm nay! Qua ba ngày học tôi đã nhận được rất nhiều bài học quý giá, từ mối liên hệ với Chúa cho đến mối liên hệ với nhau! Cho tôi biết yêu Chúa nhiều hơn, thì cũng phải yêu người xung quanh con nhiều hơn và giúp ích cho người xung quanh trong tinh thần sẵn sàng và hy sinh như tình yêu của Chúa đã bày tỏ trên thập tự.”

Kết trại là những tấm lòng được đụng chạm, và sự kết ước với Chúa của các trại viên trong sự kêu gọi lo cho bầy chiên nhỏ tại địa phương mình.


Hình lưu niệm

Kỳ trại kết thúc vào lúc 11g45 ngày 26/04/2025 qua lời chúc phước của MS Lemuos Philemol trong niềm vui phước hạnh Chúa ban.

CTV. Bôra

Bài trướcThông Báo & Thư Mời: V/v Lễ Cảm Tạ Chúa Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Bảo Lộc
Bài tiếp theoBài hát: CHÚA LÀ NIỀM HY VỌNG