Tổng Kết Công Tác Hỗ Trợ Phục Hồi Sau Bão Lũ

3694

HTTLVN.ORG – Damrey, cơn bão số 12 vào cuối năm 2017 đã đổ bộ vào khu vực miền Trung – Tây Nguyên sớm hơn dự báo. Tiếp ngay sau đó, khi người dân chưa kịp ổn định vì cơn bão đã qua thì lại phải tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn trên diện rộng, kèm theo đó là việc các hồ thuỷ điện phải liên tiếp xả lũ vì lượng nước vượt mức báo động… đã gây nên hậu quả nghiêm trọng về con người và tài sản.

Thống kê cho biết đã có hơn 93 căn nhà bị sập hoàn toàn, 820 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng, hàng ngàn hec-ta hoa màu bị mất trắng.

Tại tỉnh Khánh Hoà, chỉ sau hơn 3 giờ từ khi tiến vào đất liền, cơn bão đã lấy đi của bà con những sản nghiệp chắt chiu cả một đời. Đa phần nạn nhân của cơn bão là những tín hữu nghèo, nhà cửa tạm bợ, vì vậy khi bão ập đến, có những mái nhà, sườn nhà bị gió thổi bay cách xa hàng trăm mét, chỉ còn lại nền đất trơ trọi. Nhiều trẻ em và người lớn rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều gia đình đầu tư tất cả công sức, tiền của chăm sóc cho rẫy keo của mình suốt nhiều năm với hy vọng có thể sớm xây cất cho các con mình căn nhà kín gió hơn. Thế nhưng bỗng chốc cơn bão ập đến, rừng keo ngã rạp, căn nhà đang ở vốn cũ nát cũng bay mất…

Cơn bão đi qua dù rất nhanh, nhưng hậu quả để lại thật nặng nề. Nơi tâm bão đi qua đã làm hư hỏng mạng lưới điện, gây mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị cắt đứt, sạt lở xảy ra khắp mọi tuyến đường làm cho giao thông bị chia cắt, việc đi lại vô cùng khó khăn.

Trước những tin tức thiệt hại liên tục báo về từ khắp 6 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Ban Trị sự Tổng Liên Hội và các thành viên UB YT-XH luôn theo sát tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão để đánh giá thiệt hại và đưa ra hướng giúp đỡ kịp thời. Trên tinh thần đó, UB tạm gác những công tác khác, ưu tiên nhân lực cho công tác cứu trợ, quyết tâm thị sát tận nơi để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại nhằm có những hỗ trợ kịp thời cho từng hoàn cảnh.

Với tinh thần không để bất kỳ con cái Chúa nào bị bỏ quên trong hoạn nạn, nhất là những con cái Chúa tại các vùng sâu, vùng xa mà Nam Trà My là một trường hợp điển hình. Theo thông tin ghi nhận từ địa phương, một gia đình tân tín hữu ở trên núi bị sập nhà do núi lở. Khi nhân viên của UB YT-XH đến thăm, trước mắt chúng tôi là một đống hoang tàn, đổ nát, núi lở từng mảng lớn, nhà cửa bị vùi lấp… khác xa và khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì mà cả đoàn có thể mường tượng trước.

Trước thực tế ghi nhận được với nhu cầu vượt quá khả năng của Uỷ ban, ngày 7.11.2017, UB YT-XH đã gửi đi thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Cám ơn Chúa đã cảm động lòng tôi con Chúa khắp nơi đáp ứng tích cực. Rất nhiều sự cầu thay, thăm hỏi và dâng hiến cách rời rộng đã được chuyển về văn phòng Tổng Liên Hội.

Tổng cộng đã có hơn 200 tổ chức, cá nhân từ 6 quốc gia đã góp phần dâng hiến cho công tác cứu trợ với số tiền lên đến 2.825.461.850 VNĐ. Điều rất được khích lệ đó là trong số này có đến 45% kinh phí được đóng góp bởi 138 Hội Thánh và cá nhân tín hữu trong nước, đặc biệt có những Điểm Nhóm vùng sâu, vùng xa cũng đã dự phần rời rộng trong khả năng mình có thể. Đây thật sự là những con số rất ấn tượng so với những năm trước đây.

Cảm tạ Chúa về sự cung ứng dư dật cho con cái Ngài, qua công tác hỗ trợ đã có 48 căn nhà của gia đình tín hữu và cả những gia đình thân hữu được xây mới và sửa chữa lại; 9 nhà thờ, nhà nguyện được hỗ trợ kinh phí để tái thiết và trang bị lại hệ thống âm thanh để không gián đoạn trong sự thờ phượng Chúa; hơn 400 phần quà được trao tặng đem đến sự ấm lòng cho con dân Chúa giữa những tháng ngày giông bão. Đặc biệt hơn, với quỹ “ngân hàng bò” được thành lập đã trao tặng 21 bò cái cho 21 hộ gia đình con cái Chúa bị thiệt hại nặng góp phần ổn định, cải thiện kinh tế gia đình sau bão lũ, với hy vọng sẽ nhân rộng giống bò từ nguồn hỗ trợ này để tiếp tục cung ứng cho các gia đình khác.

Thật cảm tạ Chúa! Giữa những đau thương, mất mát do cơn bão gây ra, chúng tôi vẫn ghi nhận được từ rất nhiều con người dù thật đơn sơ, bình dị nhưng đời sống đức tin lại bày tỏ vô cùng sống động, khiến cho chúng tôi không khỏi bồi hồi, cảm kích. Khi chúng tôi đến nơi, mọi người đều gác lại việc riêng của mình để cùng cộng tác, từ việc thăm viếng, quản lý xây dựng đến việc báo cáo đều được thực hiện tận tình với nụ cười và vẻ mặt rạng ngời. Nào ai biết, chính những người ấy cũng nằm trong danh sách những người chịu thiệt hại với những ao tôm bị bão cuốn trôi hay những khách sạn bị chìm ngập trong nước tổn thất lên tới hàng tỷ. Nhưng điều chúng tôi ghi nhận được vẫn là sự cảm tạ Chúa từ chính môi miệng họ: “Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va cất đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va”.

Cảm tạ Chúa vì lời Ngài có dạy rằng “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Thật vậy, khi chúng ta yêu nhau qua việc giúp đỡ anh em mình trong hoàn cảnh khó khăn, không những giúp anh em mình kinh nghiệm sự tiếp trợ từ Chúa, tin vào sự cảm thông của các tín hữu với nhau mà còn giúp những người xung quanh nhận biết về Tin Lành yêu thương, bày tỏ sự sáng của Chúa cho đồng bào, từ đó góp phần mở mang Hội Thánh Chúa.

Nguyện xin Chúa ở cùng hết thảy quý tôi con Chúa đã hết lòng cầu thay, quan tâm và dâng hiến trong suốt thời gian qua. Xin Chúa tiếp tục ban ơn và giúp quý vị kinh nghiệm lời Ngài hứa: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.”

UB YT-XH (TLH)
Tháng 3/2018

Bài trướcTrại Huấn Luyện Cho Đặc Trách, Người Hướng Dẫn Thiếu Niên k.v. Bắc Mê-kông
Bài tiếp theoKết Quả Truyền Giảng Mùa Phục Sinh 2018 Của HTTL Cần Giuộc