Tình Yêu

1256


(1Cô-rinh-tô 13: ; Ê-sai 53:6; Thi 23:6; Châm 13:21)

 

 

Nếu không sống với tình yêu,

Nào Cơ Đốc giáo phải điều lạ đâu?

 

Người yêu, ta mới yêu người,

Chẳng gì khác với tình đời thế gian!

Yêu là chấp nhận gian nan,

Éo le hơn nữa… vẫn tràn tình yêu.

Yêu như gương Chúa hằng nêu:

Vì ta Ngài chịu trăm điều đắng cay.

Đời ta có được hôm nay,

Đừng nên luyến tiếc những ngày tháng qua.

Yêu người là biết thứ tha,

Như mình được Chúa bỏ qua lỗi lầm.

Yêu là nhận tội ăn năn,

Quay đầu về Chúa hưởng ân điển Ngài.

Tình yêu chẳng mất, còn hoài!

Đến ngày cùng sống nơi Ngài hiển vinh.

 

Kẻ tội tai họa đuổi theo,

Phước lành: phần thưởng người yêu công bình.

 

 

Ích Diêm

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.