Thơ: Yêu Thương Và Tha Thứ

14417

Lời Chúa dạy yêu thương và tha thứ
Tha cho người, cũng để được Chúa tha
Luật trần gian tha không quá đến ba (*)
Tiêu chuẩn Chúa phải bảy mươi lần bảy

Cho dù ta có tấm lòng nóng cháy
Muốn yêu thương và tha thứ thật nhiều
Nhưng làm gì có cơ hội để yêu
Để tha thứ đến bảy mươi lần bảy

Người phạm lỗi luôn tìm phương trốn chạy
Như A-đam đổ lỗi tại vợ mình
Còn Ê-va: “tại con rắn xinh xinh”
Đã cám dỗ làm cho nàng phạm tội

Khi tha thứ cho một người có lỗi
Hãy quên đi những việc họ đã làm
Dù trong lòng có đau tận tâm can
Nên nhờ Chúa yêu thương và tha thứ

Cố xóa đi trong lòng mọi điều dữ
Đang dấy lên có ý muốn trả thù
Học tập gương Cứu Chúa sống khiêm nhu
Giao cho Chúa để chờ Ngài đoán xét

Gặp người nào họ cố tình xét nét
Bươi tìm ra cái rác anh em mình
Đừng lo chi có Chúa Đấng phân minh
Ngài luôn hiểu và đứng về phía bạn

Khó tha thứ vì sức người có hạn
Nhất là khi ai đó cứ hại mình
Bằng lời nói hay thái độ chê khinh
Làm thương tổn anh em mình trong Chúa

Nhờ cậy Chúa để không còn nhớ nữa
Phải quên đi kẻ phạm lỗi với mình
Vì một khi trong trí đã đinh ninh
Thì rất khó để mà quên được hẳn

Như người bạn bao năm dài đằng đẵng
Gặp lại nhau cảm thấy rất là quen
Chỉ thế thôi, không còn nhớ được rằng
Tên người ấy và những gì lúc trước

Sự tha thứ mà chúng ta có được
Là một khi kẻ lầm lỗi ăn năn
Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh chép rằng
“Kẻ phạm lỗi quay đầu xin tha lỗi” (**)

Chúa Giê-xu đối với người có tội
Cũng đầy lòng thương xót sẵn thứ tha
Cho những ai thực sự bỏ đường tà
Quay trở lại với đường ngay nẻo chánh

Với những kẻ chai lì về tánh hạnh
Không hết lòng phục thiện với Chúa Cha
Những kẻ đó cho dù có được tha
Cũng là cớ để sống trong tội lỗi

Bởi chúng ra không có nhiều cơ hội
Để thứ tha cho kẻ xúc phạm mình
Gắng tìm cầu sự hiệp một Thánh Linh
Sống hữu ích, làm hiển vinh danh Chúa

Ngày mai đây thời gian không còn nữa
Chúa đem ta vào trong nước của Ngài
Chẳng lẽ khi hiện diện đứng trước Ngai
Thưa với Chúa con chưa hề tha thứ!

Ngô Quang Minh

 

*   Sự bất quá tam
** Lu ca 17: 3,4

 

Bài trướcĐồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần IV – Năm 2023
Bài tiếp theoTp. HCM: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 08/2023