Thơ: TÍNH SỔ CUỐI NĂM – TÍNH SỔ CUỘC ĐỜI

964

Theo Phúc âm Ma-thi-ơ 25:14-30
“Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” Ma-thi-ơ 25: 21, 23

Chúa là Chủ, Ngài toàn quyền sở hữu
Cả đất trời, muôn tạo vật dựng nên,
Tuy loài người không có được chủ quyền,
Nhưng vinh dự làm quản gia Nhà Chúa.
Điều trước nhất, ta cần nên biết rõ,
Địa vị, vai trò ta, đến từ đâu?
Dầu ở trong cảnh nghèo túng, sang giàu,
Cũng quản lý những gì Ngài giao phó.
Điều thứ hai, Lời Thánh Kinh chỉ tỏ,
Giao cho ai, cũng tùy thuộc sức, tài . . .
Mỗi quản gia nhận công tác không sai,
Nên nhận lãnh trong tinh thần trân quý.
Điều tiếp đến, quản gia nên chú ý,
Đừng so bì, hay suy tính nguồn cơn,
Chủ đã giao không trông đợi gì hơn,
Mang kết quả được tính theo tỉ lệ.
Ngày tính sổ sẵn dành, không bê trễ,
Cần giải trình mọi sứ mạng thực thi,
“Nhận bao nhiêu, nay gặt hái đúng kỳ,
Xin trình Chủ, cúi xin Ngài cứu xét.”
Năm ta-lâng, thêm năm, kỳ chung kết.
Phần con ba, được ba nữa, vuông tròn,
Đáng khen thay, những đầy tớ vẹn toàn,
Đã trung tín, hãy bước vào hưởng phước.”
Người nhận một, trong tinh thần từ khước,
Chủ nghiêm minh, không gặt chỗ không gieo,
Sợ mất nên đem chôn của, Chủ giao,
Một nguyên vẹn, con xin đem trả đủ.”
Chủ quở trách, ngươi bất trung, kẻ dữ
Tại sao không đem của, bỏ “ngân hàng”?
Để ít ra, dầu sinh lợi muộn màng,
Vẫn có lợi, từ những gì giao phó.”
Quản gia biếng nhác, Chủ nay từ bỏ,
Hãy quăng vào chỗ khóc lóc, nghiến răng.
Đem ta-lâng, thưởng đấy tớ nhận năm,
Người đã có, sẽ ban cho dư dật.”
Điều cuối cùng, hãy vâng theo lẽ thật,
Một ngày kia phải tính sổ cuộc đời,
Nên hôm nay, cần thẩm định mình tôi,
Có làm lợi những gì Cha ủy thác?
Nhờ sức Chúa, hãy chu toàn công tác,
Làm quản gia trung tín đến cuối đời,
Hãy kiên trinh đến an nghỉ mới thôi,
Vào vui hưởng phước ân ban thiêng thượng.

Lê Huyền Thơ Anh
(22 tháng Chạp Âm lịch)

Bài trướcCác Đoàn Đến Chúc Tết Tổng Liên Hội HTTLVN
Bài tiếp theoKev Ntseeg Tuag – 23/1/2025