Thơ: Tìm Về Chốn Bình Yên

6163

Tìm Về Chốn Bình Yên

 

 

 

Tôi  cố tìm bình yên cho cuộc sống

Tìm nơi đâu, điểm đầu tiên tôi dừng lại:

Bến đỗ gia đình vợ chồng con cái

Tôi ngỡ đã bình yên!

 

Cuộc sống dạy tôi bài học của gia đình

Khi một người bắt đầu đi lối rẽ

Nền tảng Giê-xu hòng chông chênh đổ vỡ

Cơm áo gạo tiền ghì mặt đất tôi đi.

 

Níu vào Chúa tôi tìm vui trong công việc

Lửa đam mê nhiệt huyết vẫn chưa tàn

Và sau đó bên bạn bè đồng nghiệp

Tôi ngỡ rằng cuộc sống đã bình yên!

 

Tôi sớm nhận ra trong thất vọng tràn trề

Khi lòng người nhỏ nhen, những ganh đua đố kỵ

Những lợi danh những tính toan thua thiệt

Tôi chẳng thể bình yên.

 

Chới với hoang mang tôi trở về bên Hội Thánh

Tìm lại niềm vui trong sinh hoạt ban ngành

Có lẽ chăng tôi đã tìm đúng hướng

Liệu rằng… cuộc sống có bình yên?

 

Bài học này tôi cũng sớm nhận ra:

Cuộc sống nơi đâu niềm vui cũng chòng chành, nỗi buồn vội đến

Dẫu Hội Thánh hay ban ngành sinh hoạt

Cũng yếu đuối, bất hòa, nhen nhóm rẽ chia (!)

 

Ngước mắt chăm xem thập giá Chúa thành toàn

Duy nhất nơi đây tâm hồn tôi yên ả

Chúa vẫn y nguyên dẫu biển đời giông bão

Bình tịnh tâm hồn trong bóng Chúa an khương

 

Kết nối con tim ràng rịt vết thương lòng

Học cách nhìn lạc quan trong cuộc sống

Vẫn bên tôi những gập ghềnh đỗ vỡ

Nắm lấy Ngài để hàn gắn tin yêu.

 

Lưu Ly

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Dâng Nglung – Đăk Nông
Bài tiếp theoBồi Linh Phu Nhân Các Đầy Tớ Chúa Trong Khu Vực 5 – Đồng Bằng Sông Cửu Long