Thơ: TÂM SỰ MÁNG CỎ

5416

Phận tôi máng cỏ thấp hèn
Hôi tanh nhơ bẩn ai thèm nhắc tên
Chiên lừa lật xuống ngửa lên
Tranh nhau cỏ bẩn, giẫm lên thân gầy

Đông về rồi bỗng một ngày
Đoàn người tấp nập, quán đầy đông vui
Có người lữ khách đơn côi
Chọn chuồng chiên nhỏ, máng tôi gối đầu

Trên trời có một vì sao
Máng có mở rộng đón chào Anh Nhi
Người người đến, người người đi
Nhưng Con Trẻ ấy mãi thì ở đây.

Phận máng cỏ đã đổi thay
Mùi thơm lan tỏa, cỏ đầy, nước trong
Mỗi khi trời lại nhuốm đông
Hoa đăng nở ngát cõi lòng tha nhân.

Ms TanLo

Bài trướcĐặc Ân Của Tuyển Dân – 20/12/2023
Bài tiếp theoThơ: ĐÊM HỒNG ÂN