Thơ: RA ĐỒNG

846

Biển có xanh và bầu trời còn nắng?
Lòng nhiệt thành còn ắp trái tim yêu?
Gẫm cuộc đời đâu có bao nhiêu
Sao lại sống như người không hy vọng?

Hãy chỗi dậy dù trường đua gợn sóng
Hãy nhướng lên thấy lúa chín giăng đồng
Bao linh hồn bị đùa đến hư vong
Tiếng chiên lạc kêu vang khắp núi…

Đừng lụy đời, kẻo linh hồn thấp cúi
Đừng thờ ơ kẻo cơ hội xa dần
Hãy giơ tay đón nhận hồng ân
Và hãy sống với niềm tin, hy vọng.

Mùa Phục sinh – Con Chúa Trời đã sống
Ngài sẵn ban dư dật linh công
Chỗi dậy đi, nào ta hãy ra đồng
Để hái lấy những bông vàng cuối vụ.

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ (Phục sinh 2022)

Bài trướcĐức Chúa Trời Của Đa-ni-ên – 12/4/2022
Bài tiếp theoBồi Linh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Bình Dương