Thơ: NIỀM VUI THIÊN QUỐC

9383


“Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.“ (Giăng 14:3)

Chúa từng hứa đưa ta về Thiên Quốc
Nơi có thành Sa-lem mới trên trời
Tại nơi đây những giọt lệ thôi rơi
Được vui ngắm vinh quang Ngài bất tuyệt

Nơi vĩnh cửu muôn đời không hủy diệt
Chúa sẵn dành cho những kẻ tin Ngài
Cho những người yêu mến Chúa chẳng phai
Cơ nghiệp ấy không suy tàn, ô uế

Nơi phước hạnh muôn đời không xiết kể
Muôn Thiên binh, Thiên sứ chúc tôn Ngài
Các Thánh đồ luôn chầu chực trước ngai
Tung hô Đấng quyền năng Vua Hằng có

Mọi đau đớn giờ đây đều rũ bỏ
Những đau thương gian khó đã qua rồi
Hướng lòng về chiêm ngưỡng Chúa Ba Ngôi
Đấng Chủ tể, oai nghi và vinh hiển

Nơi chỉ có bình yên – không chinh chiến
Vì Sa-tan đã bị trói lại rồi
Chỉ còn nghe hát xướng mãi không thôi
Mọi đầu gối thảy đều quì xuống lạy

Sẽ không còn sợ lo và trốn chạy
Như A-đam vội vã tránh mặt Ngài
Mặt đối mặt, Thiên Chúa Ê-sha-dai *
Không hổ thẹn, e dè hay xấu hổ

Bởi hết thảy, được Jesus tuyên bố
Đã ở trong sự đắc thắng cả rồi
Giờ này đây nhận phần thưởng mà thôi
Phước cho kẻ đã giữ lòng trung tín

Ôi phước hạnh, không thể nào câm nín
Hát vang lên, ca ngợi Chúa muôn đời
Ân sủng Ngài mãi dư dật không vơi
Rót xuống chén đời con tràn lai láng

Tình yêu Ngài cao sâu không giới hạn
Vượt không gian, thăm thẳm đáy biển sâu
Không chi đo lòng thương xót nhiệm mầu
Ơn cứu rỗi từ khi Ngài tạo dựng

Những kẻ tin hãy lấy lòng bền vững
Hứa ngôn Ngài chắc chắn tựa Thái sơn
Sống bên Ngài không phước hạnh gì hơn
Vui thỏa bấy, Ngài bên con khắng khít

Urim Ngô

(*) Giê-hô-va Ê-sha-dai: “Đức Chúa Trời Toàn năng”.

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư YA YÊN
Bài tiếp theoTiv Thaiv Cov Neeg Pluag – 18/10/2023