Thơ: NHƯ BỞI MỘT NGƯỜI

2154

“Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình” (Rô-ma 5:19).

Cho nên như bởi một người
Làm cho trần thế vui tươi chẳng còn
Trần gian mỏi bước, tính toan
Thiên đàng lạc mất, chết mòn tâm linh.

A-đam nghe tiếng lòng mình
Bỏ quên tiếng Chúa, tội rình nuốt ngay
Tội A-đam: chết chẳng sai;
Chết đâu dừng đó, chết vây giống nòi.

Cho nên Con Đức Chúa Trời
Là Giê-xu Christ vâng lời Cha sai
Vào trong nhân thế chết thay
Để ban ơn cứu, công khai Tin Lành.

Ơn thiêng Cha sẵn luôn dành
Cho người muôn nước tin danh Con Trời
Trong A-đam chết đời đời
Trong Giê-xu sống thảnh thơi Thiên đàng.

Simonnguyen

Bài trướcChúa Muốn Hôn Nhân Bền Vững – 3/4/2024
Bài tiếp theoPhú Yên: Hiệp Nguyện Tháng 4/2024