Thơ: Nguyện Cầu Để Chiến Thắng

996

(Dựa theo II Sử Ký 20:1-30)

Giô-sa-phát vua nước Giu-đa
Lên ngôi kế vị vua cha qua đời
Trần gian chìm nổi chơi vơi
Lòng người toan tính thắng thua sống còn.

Tai họa đến sóng dồn bờ cát,
Toán quân thù sát phạt ngăm đe;
Liên minh tranh chiến “khiên che”
Vua tìm về Chúa chở che giữ gìn.

Quỳ gối xuống nguyện cầu tranh đấu,
Nhờ sức thiêng đuổi “nậu” gian tà;
Trận này Vua quyết chẳng tha
Đức tin chiến thắng Giu-đa ca mừng.

Đi với Chúa “lưng chừng là chết”
Cứ tín trung trình hết cho Ngài;
Đường đời dù lắm chông gai
Chúa ban sức mạnh cho ai nương nhờ.

Liên quân đến cõi bờ gầm thét
Khiến Giu-đa sợ hết sống còn,
Vua cầu khẩn Chúa “càn khôn”
Xin Ngài thương xót giúp con lúc này.

Ôi hỡi Chúa, danh Ngài cao quý
Gặp những khi chinh chiến cõi bờ
Con cầu khẩn Chúa ước mơ
Kêu xin trông đợi mong Ngài dũ nghe.

Chúa đáp lại bên tai êm ái
Đừng sợ chi… chớ ngại gian nguy
Ngày mai con sẽ ra đi
Cứ trông đợi Chúa cần gì đấu tranh.

Cứ hát xướng trong thành ngoài phố
Để người nghe thổ lộ đức tin
Cầu xin Chúa cứu nước mình
Qua cơn tai biến lửa binh lan tràn.

Chiến thắng quá huy hoàng kỳ tích
Khiến ai nghe phấn khích muôn phần
Ngợi ca Chúa của muôn dân
Vì Ngài thương xót ban ân hòa bình./.

                          TÂN-PHAN

Bài trướcThức Ăn Của Chúa – 1/4/2020
Bài tiếp theoThơ: Không Đề