Thơ: Ngợi Khen Đấng Sáng Tạo

1457

Tôi đứng lặng giữa đêm dài suy tưởng
Nghe hồn dâng dào dạt ý thiêng liêng
Cảm năng quyền sáng tạo Chúa vô biên
Lòng rộn rã dâng lời ca bất tuyệt.

Đây trùng dương nhấp nhô cơn sóng biếc
Mây êm đềm, núi cao vút trời xanh.
Đây chim sơn bay giỡn giữa muôn cành
Hòa nhạc suối gió vi vu reo hát.

Đây rừng xanh với ngàn cây san sát
Sống yên bình muôn thú nhởn nhơ chơi
Dù nắng trưa hay mưa sớm phủ trời
Đời vẫn đẹp như bình minh tươi sáng.

Đây ruộng lúa, đây dòng sông yên lặng,
Ngàn hoa xinh khoe sắc tỏa hương lành.
Khi đêm về muôn tinh tú lấp lanh
Trăng dịu tỏ khơi lòng bao thi vị.

Đây loài người – Chính công trình tuyệt mỹ
Thiên Chúa ban hồn linh sống, khôn ngoan
Nhìn tương lai khơi ước vọng huy hoàng
Đời thắm đẹp trong tình yêu Thiên Thượng.

Lạy Thiên Chúa, trong đêm dài suy tưởng
Con xin dâng lời chúc tụng Danh Ngài
Đấng thâu gồm vũ trụ giữa lòng tay,
Đấng sáng tạo muôn loài – Quyền vô hạn

                                            Huyền Giang (Theo BTMV 23 – Tháng 05/2011)

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Huệ
Bài tiếp theoĐà Nẵng: Hội Thảo “Yêu Và Cưới” Dành Cho Giới Trẻ