Thơ: Ngày Giãn Cách

2091

Hôm qua ngỡ giống … như ngày Tết
Thịt cá, rau dưa… gì cũng hết
Chẳng còn cái cảnh… chiều tan ca
Lác đác người đi… mong tới nhà.

Hôm nay thức dậy, Tết không về…
Phố xá im lìm, như ngủ đông
Chẳng nghe cười nói, tiếng con trẻ
Đường vắng bóng người, xe cũng không.

Cửa đã đóng rồi, nay đóng nữa
Cạnh bên mà cũng… quá xa xôi
Ai ở chỗ nào… yên chỗ nấy
Nguyện cầu khi nhớ đến nhau thôi.

Cuộc sống đổi thay nào ai biết
Chỉ CHÚA trên trời vẫn y nguyên
Bền lòng tin cậy tình Yêu CHÚA
Trao hết lo phiền… tâm vững yên!

Chiên Nhỏ 

Bài trướcCơ Đốc Nhân Nhìn Về Tương Lai
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Ông ĐIỂU EO