Thơ: NGÀI KHÔNG Ở ĐÂY ĐÂU – CHÚA SỐNG LẠI RỒI!

1429

(Xin xem Ma-thi-ơ 28:1-8; Mác 1-8; Lu-ca 24:1-12; Giăng 20:1-10)

Ngày thứ nhất, khi trời tưng tưng sáng,
Hẹn nhau rồi, các Bà đã ra đi,
Lặng lẽ bên nhau, không nói năng gì,
Mang hương liệu đến mồ, thăm xác Chúa.
Sương sớm đọng bên đường, trên ngọn cỏ,
Ẩn hiện xa xa, nơi táng xác Ngài,
Khi đến mồ, tảng đá đã được ai,
Lăn ra khỏi, nhìn vào ngôi mộ trống.
Vừa sợ hãi, hoang mang đang gợn sóng,
Bước vào trong, nào thấy xác Chúa đâu?
“Sống lại rồi, Ngài không ở đây đâu!”
Thiên sứ bảo, xem nơi an táng Chúa. (1)
Hãy nhớ lại, Chúa đã từng nói rõ,
“Tay tội nhân, nhất quyết nộp Con Người,
Kết án tử hình, đinh đóng, huyết rơi,
Thật sự chết, ngày thứ ba sống lại.’’ (2)
Được nhắc nhở, quay trở về thực tại,
Chúa Sống Lại rồi! Cần phải loan tin
Mừng rỡ về ngay, thuật hết sự tình,
Cho môn đệ của Ngài cần biết rõ.
Chúa Phục Sinh, Vầng Thái Dương sáng tỏ,
Xua bóng đêm, đem hy vọng an bình,
Bẻ gãy xích xiềng trói buộc tâm linh,
Quyền sự chết, không cầm chân Ngài được.
“Hỡi sự chết, nay phải đành thua cuộc!
Nọc tử thần, không đe dọa con người.” (3)
Vì Giê-xu, chính Con Một Chúa Trời,
Đã Sống Lại với năng quyền vinh hiển.
Tin Chúa sống, là đề tài câu chuyện,
Mặc quân thù tìm đủ cách chận, ngăn . . .
Cũng không sao chối chứng cứ rành rành
Ngôi mộ trống, xác Ngài không ở đấy.
​Hơn thế nữa, điều ai ai cũng thấy,
​Chúa Phục Sinh đã biến đổi con người,
​Bao tội tình được huyết Chúa xóa bôi,
​Quyền năng Chúa, biến đổi đời nên mới.
Đấy bằng chứng, Chúa Phục Sinh vô đối,
Dầu thế gian vẫn từ chối, không tin,
Vang vọng bên tai, Lời Chúa xác minh,
Giê-xu Christ, Ngài thật là Đấng Sống.
Chúa Phục Sinh, mang an vui, hy vọng,
​Ban bình an cho người tiếp nhận Ngài,
​Tội được tha, với hy vọng tương lai,
​Được sự sống, sống cuộc đời sung mãn. (4)

Lê Huyền Thơ Anh
​​Mùa Thương Khó & Phục Sinh 2024

1 Mác 16:6b
2 Lu-ca 24:7
3 1Cô-rinh-tô 15:55
4 Giăng 10:10

Bài trướcKể Mình Đang Sống Cho Chúa – 31/3/2024
Bài tiếp theoFeem Xyuam Ntawm Tus Ua Niam Txiv – 1/4/2024