Thơ: MỪNG ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM

4360

Công vụ 2 : 1-13

Giọt sương muộn ôm hôn cành lá
Mầm nắng lên bung tỏa đón chào
Môn đồ tỉnh giấc xôn xao
Đến nơi thờ phượng hiệp chào Thánh Linh.

Bất ngờ quá đường link của gió
Lửa Thánh Linh đậu hết môi người
Nói ngôn ngữ mới xinh tươi
Bắt đầu rao giảng tiếng người xứ xa.

Ai ai đến các dân thiên hạ
Thần Thánh Linh cảm hóa mỗi người
Hình dong nét mặt sáng tươi
Giảng rao ân tứ ngọt ngào bốn phương.

Sự kiện ấy khôn thường lớn lạ
Lòng nóng ran lan toả Thánh Linh
Cha sai Ngài đến giữ gìn
Vỗ về an ủi xóa nghìn nỗi đau.

Gió đã đến về mau đúng lúc
Đàn chiên thơ côi cút tháng ngày
Khắp dân thiên hạ xưa nay
Nơi đặt Danh Thánh đêm ngày thỏa vui.

Kẻ bóng tối nhạo cười khinh dể
Rượu trần gian đâu để tinh mơ
Đi tìm chiên lạc bơ vơ
Về ràng chiên Chúa nương nhờ sức Thiêng.

Khắp phố thị bưng biền thôn dã
Ơn Chúa Trời cứu rỗi chúng dân
Mong anh kịp đến nhận phần
Được làm con Chúa hưởng ân thiên đài.

Cảm ơn Chúa…muôn đời chúc tụng
Thánh Linh về ân sủng trường miên
Ơn Cha ban xuống khắp miền
Từ Âu sang Á bưng biền trường sơn….!

PTK

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRỊNH TƯ CHÁNH
Bài tiếp theoLâm Đồng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần Thứ I-2024