“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy sai chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình”. Ma-thi-ơ 9: 37-39
Ngài là Cứu Chúa muôn dân
Bèn thấy nhân loại muôn phần khổ đau
Phán rằng tội lỗi biết bao
Cùng cực, khốn đốn, làm sao cứu mình
Môn sinh ta chớ làm thinh
Đồ đi, đồ lại, lời xin chủ mình
Rằng: Cần lắm người đồng tình
Mùa gặt lúa chín đầy đồng
Gặt sao cho hết cánh đồng phì nhiêu
Thì chung trách nhiệm cầu kêu
Thật lòng cầu nguyện Chúa kêu gọi người
Trúng ngay đối tượng sẵn sàng
Song người từ giã lên đàng đi ngay
Con theo tiếng gọi Chúa sai
Gặt ngay những kẻ đi sai lạc đường
Thì con gánh vác đem về
Ít lắm cũng đã đem về một chiên
Vậy con nhận lấy sức thiêng
Hãy đi rao giảng Nước Thiên Đàng Trời
Cầu ơn Thiên Chúa ban Lời
Xin Chúa mở cửa trên Trời xuống cho
Chủ bèn phán tiếng đừng lo
Mùa gặt, cứ gặt, đừng so sánh người
Gặt từ sáng sớm vui cười
Sai người cộng tác không lười biếng chi
Con ơi! Chăm sóc mọi khi
Gặt cho đúng lúc, đúng thì, đúng nơi
Đến khi mọi việc xong rồi
Trong ơn Thiên Chúa Ngài bồi thêm ơn
Mùa gặt trúng những linh hồn
Trình dâng lên Chúa sinh tồn bởi Cha.
Ms Nguyễn Ngọc Đờn