Thơ: Một Gia Đình Tin Kính

2009

Bạn tôi có một gia đình
Chồng cô yêu quý thâm tình vợ con
Sống trong “phòng trọ tí hon”
Khoảng chừng mười mét vuông còn chẳng hơn.
Chồng lo sinh kế gạo cơm
Nuôi vợ cùng với bốn con học hành.
Có con trai lớn không đành
Thấy cha chịu khổ, em dành phần lo
Học nghề, em có cơm no
Thời gian tranh thủ, Chúa cho chỗ này.
Giúp cha, nuôi mẹ ốm gầy
Thế nhưng nhà nhỏ tràn đầy niềm vui.
Đêm đêm rộn rã tiếng cười
Gia đình lễ bái dâng lời ngợi ca.
Tôn vinh chúc tụng Chúa Cha
Nhà xiêu vách nát, hóa ra Thiên đàng. *
Chồng cô uy tín đàng hoàng
Gia chủ quý trọng, sẵn sàng giúp ơn.
Giao cho công việc tốt hơn
Thủ kho coi giữ sớm hôm công trình.
Chúa thương cho một gia đình
Tín trung giữ trọn niềm tin vững bền.
Ba cháu gái đã lớn lên
Ra trường đại học cả ba vui mừng.
Anh trai vốn rất thông minh
Tự làm, tự học nghề mình tinh thông.
Yêu thương, Cha chẳng phụ lòng
Ban cho công việc vô cùng trổi hơn.
Gia đình hạnh phước vững bền
Bạn tôi, cô ấy càng thêm thỏa lòng.

                                                                         *Thánh ca 211

Lê Mai (BTMV 37 – Tháng 09/2013)

Bài trướcDi Sản Lời Hứa – 11/5/2020
Bài tiếp theoNgười Lãnh Đạo Khôn Ngoan – 12/5/2020