THƠ: Lòng Cha

1189

 

 

Một đời kiên định chỉ vì con… 

Từ bỏ tư riêng, quyết chẳng còn…

Vào khám ra tòa lăn nhếch nhác,

Lên đèo xuống dốc chạy bon bon.

Dẫu mất thân này lòng chẳng quản

Miễn còn con cháu hót véo von,

Tạ ơn thần hựu Cha thương xót

Mà… chúng ngày nay thấy vẫn còn.

 

Thật… chúng ngày nay thấy vẫn còn

Vẫn lòng yêu mến vẫn sắc son,

Cha con, ông cháu, càng thắm thiết,

Chồng vợ anh em đặng vuông tròn.

Linh lực dồi dào vươn tận biển

Thể chất phồn vinh nguyệt đỉnh non!

Sá gì Nam Bắc xanh, vàng, đỏ

Cứ thế mà đi hỡi các con.

 

Cứ thế mà đi hỡi các con

Giữ cho ý chí chẳng phai mòn

Núi lở đồi nghiêng, tâm chuẩn mực!

Biển xao, đất động, tấm lòng son!

Lịch sử cha ông đà vững bước

Giống nòi con cháu há cúi lòn

Nhờ cậy ơn Thiên luôn đắc thắng

Dầu cho thân thế cảnh chon von.

 

 

Song Điệp

(20/02/2016)

 

Bài trướcNgày 13/3/2016: Nếu Ta Quên Ngươi
Bài tiếp theoBài 67: Đức Chúa Trời Nhậm Lời