THƠ: Hồi Tưởng

1189

 

 

Lạy Cứu Chúa đêm nay con hồi tưởng

 

Ghết-sê-ma-nê nơi Chúa chịu thương đau

Bởi vì ai thân Chúa huyết nhuộm màu

Bởi vì ai Ngài gục đầu chịu chết.

 

Mới hôm qua ai đã vừa hò hét

Hô-sa-na con Vua Thánh chí cao

Mới hôm qua họ trải áo lót bao

Họ chào đón khi Vua vào thành thánh.

 

Rồi chính họ gào thét tiếng vang mạnh

Đóng đinh đi, kìa hắn, đóng đinh đi

Đám đông dân chẳng có kịp nghĩ suy

Đã vội bảo đóng đinh đi, chính hắn.

 

Con cảm thấy ôi sao lòng trĩu nặng

Khi nghĩ về những môn đệ tín trung

Có ai kia đã bội Chúa biết không?

Dùng nụ hôn mà sao lòng bội phản.

 

Lòng bội phản khiến tim Ngài chết lặng

Chúa dịu dàng: “Hỡi bạn sớm ăn năn”!

Bỏ ngoài tai bao lời Chúa khuyên răn

Quăng túi bạc, người tìm đường thắt cổ.

 

Và sau đó tim Ngài như máu đổ

Khi Phê-rô đã nhứt nhứt tín trung

Đã xác quyết chẳng để Chúa cô đơn

Dầu có chết không lìa Thầy nửa bước.

 

Nhưng lòng người làm sao mà biết được

“Có ai kia sẽ phản Chúa đêm nay

Ngươi chối Ta khi gà gáy đúng thay

Người bảo rằng chẳng thuộc Jesus đấy”.

 

Trước tớ gái người xây lưng từ chối

Tim bóp nghẹt ôi Ngài đau quá đỗi

Kẻ Ta yêu đã chối chẳng biết đâu

Ngài cúi đầu và chẳng nói một câu.

 

Nhưng ánh mắt ưu sầu tim tan nát

Ai xa Ngài bước chân đi trụy lạc

Phút cuối cùng người khóc thảm thiết thay

Tiếng gà kia sao ray rứt thế này?

 

Ánh mắt Chúa đầy chân tình tha thứ

Hãy quay về với Chúa đừng do dự

Hãy quay về đừng lìa bỏ nhà Cha

Con chực khóc mắt sa từng giọt lệ.

 

Con cúi xuống bên Ngài trong chiều xế

Mắt trũng sâu và tim nén đau thương

Ôi chính con đóng đinh Chúa trăm đường

Xin Ngài thương thứ tha mọi lầm lỗi.

 

Có những lúc con đã sống phản bội

Đóng đinh Ngài khi biết Chúa trắng trong

Con bán Ngài để kiếm chút bạc đồng

Và chối Chúa để không còn liên lụy.

 

Giờ này đây trước tình yêu tuyệt mỹ

Con sai rồi xin Chúa hãy thứ tha

Con sai rồi khi bội bạc cùng Cha

Nguyện Chúa dùng tiếng gà khuya nhắc nhở.

 

Đêm Thương Khó tấm lòng con tan vỡ

Khi ngước nhìn thập giá Chúa gánh thay

Khi con nhìn tấm thân Chúa hao gầy

Và mắt Chúa chứa đầy giọt máu đỏ.

 

Con về đây dẹp bỏ bao cau có

Bao riêng tư, bao vị kỷ cá nhân

Bao tính toan bao bội bạc nghịch oan

Dâng lên Chúa sẽ không còn hối tiếc.

 

Mùa Thương Khó, mùa tình yêu bất diệt

Mùa hy sinh, Ngài không tiếc thứ chi

Con Chúa Trời chọn cái chết sầu bi

Đóng đinh giữa hai bên thì trộm cướp.

 

Tình yêu Chúa giờ đây con hiểu được

Xin dâng Ngài cả thân thể hồn linh

Xin dâng Ngài trọn vẹn một niềm tin

Và mong sống trong tâm tình Đấng Christ.

 

Hồi tưởng Chúa, con nguyện luôn khắng khít

Yêu mến Ngài không bội phản, bất trung

Từ hôm nay con mời Chúa bước chung

Và dẫn dắt về Thiên Cung hạnh phước.

 

 

Hoa Dã Quỳ 

Kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó 

24/03/2016

 

 

 

Bài trướcChương Trình Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN VĂN CÔN