Thơ: Hạnh Phúc Nơi Đâu?

16091

Lắm kẻ tưởng được giàu sang quyền thế
Vợ con xinh, thừa kế cả ngai vàng
Ở trong nhà biệt thự thật cao sang
Và tưởng vậy, là đời mình hạnh phúc

Nhưng cuộc sống là chuỗi ngày vinh nhục
Là lên voi xuống ngựa chẳng ai ngờ
Đời không còn như là những giấc mơ
Ai biết được nay còn mai lại mất.

Rồi có lúc chỉ một lần sai trật
Những điều kia không cánh sẽ bay đi
Tay trắng tay, chẳng còn lại được gì
Trong cỏi tạm không chi là miên viễn.

Hạnh phúc thật chỉ có trong ân điển
Khi Giê-xu đến ngự trị tấm lòng
Ngài đổi thay con người cũ bên trong
Người ấy sẽ , như cây gần dòng nước

Dù hạ nóng, vẫn thắm tươi xanh mướt
Rễ cắm sâu trong nền tảng lời Ngài
Núi đồi kia dời đổi cũng chẳng phai
Tình yêu Chúa làm lòng tôi say đắm

Hạnh phúc thật, dù khi nhiều tội lắm
Vẫn được Ngài không kể gian ác cho *
Được Chúa yêu và cất những nỗi lo
Trong ơn Chúa sống an nhiên viên mãn.

Khi tố giông hay tiết trời hạn hán
Chúa vẫn là chỗ đụt của đời tôi
Là bóng che ngay cả lúc tôi ngồi **
Ôi, trong Chúa cả một đời phước hạnh

Từ đây con quyết một lòng xa lánh
Những vinh hoa tạm bợ thế gian này
Con theo Ngài, trên nẻo chánh đường ngay
Chỉ có Chúa, mới là nguồn hạnh phúc ./.

Ngô Quang Minh

* Thi thiên 32:2
** Ê sai 25:4

Bài trướcLâm Đồng: Bồi Linh- Huấn Luyện Đặc Trách Và Ban Điều Hành Thanh Niên Người H’ Mông.
Bài tiếp theoNinh Thuận: Huấn Luyện Chứng Đạo, Chăm Sóc