Thơ: GIỮ LẤY RÌU THIÊNG

5978

[2 Vua 6:1-7; Câu chuyện Ê-li-sê khiến lưỡi rìu nổi lên cho môn đồ người]

Chúa giao cho bạn những chiếc rìu
Dự phần hầu việc Chúa thật nhiều
Đừng để rìu nhầy e ráng sức
Lao tâm khó nhọc chẳng được nhiêu…

Chúa giao cho bạn những chiếc rìu
Cán chắc, lưỡi mài sắc đến điều…
Chung tay góp sức xây nhà Chúa
Đừng để rìu rơi giữa hải triều…

Nếu nhỡ lần nào đó trong đời
Vô tình, cố ý, lưỡi rìu rơi
Thành tâm chạy đến Cha Thiên Thượng
Chỉ rõ rìu văng tận chỗ nơi…

Đấng đã làm ơn cho bạn rồi
Đâu gì quá khó cho Chúa tôi!
Đưa tay đón nhận ơn thần hựu
Thập giá quyền năng Chúa muôn đời…

Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcVP. Tổng Liên Hội: Thông Báo Lịch Treo Tường Và Sổ Tay Năm 2024
Bài tiếp theoGia Lai: Hiệp Nguyện 200 Giáo Phẩm, Chấp Sự