THƠ: Giê-xu đến!

794

Trên thế giới có bao người tin Chúa

Cớ sao lòng vẫn chưa thấy mừng vui?

Bên cạnh tôi bao người vẫn tới lui

Lòng dậy sóng, đêm chôn vùi đau đớn

 

Trên đường đời bao trẻ con, người lớn

Cần tình thương, cần hơi ấm, sẻ chia

Cần dựa nương khi trở gió đêm khuya

Ai là bạn, ai che mưa phủ nắng?

 

Tôi lại hỏi khi lòng họ trống vắng

Ai lấp đầy, ai lẳng lặng lắng nghe?

Ai ở bên, ai khuyên nhủ sớm khuya?

Tôi lại ước, ước gì họ có Chúa.

 

Kỳ diệu lắm khi lòng đầy giăng bủa

Bao rối ren chưa biết tỏ cùng ai

Quỳ bên Cha bao nước mắt láng lai

Trong tình Chúa tôi hát bài chiến thắng

 

Giê-xu đến cho đường đi phẳng lặng

Cho hoa thơm và suối hát vi vu

Cho chiên thơ bên đồng cỏ ngao du

Mùa đông đến thành mùa xinh đẹp nhất.

 

HDQ

Bài trướcSống Với Lòng Can Đảm – Chương IV
Bài tiếp theo(21/12) Cập Nhật: Hơn 2.000 Người Tin Chúa Qua Các CTTG Giáng Sinh