Thơ: EM-MA-NU-ÊN

2246

Giê-xu ơi, vì sao Ngài đã đến,
Sao phố phường đầy đèn nến lung linh
Mà dân mình vẫn còn trong bóng tối?

Giê-xu ơi, phải chi Ngài ở đó
Nơi cao kia trên ngàn sao lấp lánh
Cứ huy hoàng, cứ uy nghiêm rực rỡ
Thì nhân gian chẳng biết mình nặng nợ
Chẳng thấy mình mắc tội với Trời cao
Cũng chẳng cần ngẫm suy cho thấu
Cuối cuộc đời mình sẽ phải về đâu.

Giê-xu ơi, phải chi Ngài hạ giáng,
Cưỡi ngàn mây cùng tỏa sáng hào quang
Giữa không trung muôn dân phải ngước nhìn,
Thì dân Ngài hẳn sụp mình thờ kính,
Rao danh Ngài cho muôn nước tôn vinh!

Nhưng sao Ngài giáng thế thật lạ đời!
Chuồng lừa hôi trong đêm tối lẻ loi
Hài nhi trong máng cỏ, thật khó coi!
Và cứ thế Ngài sống đời gian khổ
Chẳng nhà cao, nệm ấm, chỗ gối đầu.
Đi đến đâu, cũng một Lời rao báo:
“Ăn năn mau, vì Nước Trời gần đến!”
Có người theo, cũng lắm kẻ nghịch thù.
Có những lúc thật nhiều “fan” hâm mộ,
Ngài rút lui, vì biết rõ việc mình.
Bị kiện cáo, Ngài hề chẳng biện minh
Ngay cả khi gục đầu trên thập giá,
Vẫn một lòng yêu mến, khẩn cầu Cha:
“Cha dấu yêu, xin Cha tha cho họ,
Kẻ giết Con chẳng hiểu việc họ làm.”

Giê-xu ơi, vì con, Ngài đã đến,
Giữa trần gian chia sẻ kiếp con người
Gieo Tin Yêu, mang Chân Lý đời đời,
Đem Nước Trời đặt vào lòng nhân thế
Chẳng huy hoàng, chẳng nguy nga, tráng lệ
Ngài sẵn lòng chịu khổ với nhân gian
Vì chính Ngài, Đấng Em-ma-nu-ên.

Giê-xu ơi, cầu xin Ngài tha thứ
Những phút giây con kiêu hãnh, dối lòng,
Giúp chúng con hạ mình, phục Chân Lý
Về bên Cha trong vòng Tay Ân Sủng
Và bước đi, càng thêm giống như Ngài
Em-ma-nu-ên – Đấng ở cùng thế nhân.

Đỗ Phương
(Singapore, 13 Dec 2018)

Bài trướcUB. CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý I/2024
Bài tiếp theoBình Thuận: Hội Đồng Bồi Linh Giáng Sinh 2023