Thơ: Đời Tôi Được Đổi Mới

1072

“Hỡi sâu bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi.”
(Ê-sai 41:14)

Phận tôi chỉ là một kiếp sâu
Cát bụi trần gian đã bạc màu
Chỉ thích quấn mình trong kén tội
Cuốn theo chiều gió bay qua mau…

Phận tôi chỉ là kiếp thú lang
Sống vội cho qua những ngày tàn
Bản năng dã thú là cắn xé
Gào thét kêu la giữa đêm hoang…

Rồi một ngày kia chốn thiên đàng
Chúa đã chọn tôi để yêu đang
Giê-xu Con Chúa Trời giáng thế
Để chết thay tôi chốn trần gian

Chúa đã chọn tôi tự thuở nào
Và tôi chẳng biết bởi vì sao?
Những giờ suy niệm tôi thường hỏi
Chúa chọn kẻ này đáng chi đâu?

Chúa đã chọn tôi chỉ vì yêu
Chúa biết đời tôi tội lỗi nhiều
Nhưng sâu trong trái tim dơ ấy
Biết thổn thức mơ một tình yêu..

Chúa đã bước vào cuộc đời tôi
Kiếp sâu nay đã hóa bướm rồi
Loài chim thú đã tìm về tổ
Để hót bài ca thánh cho đời…

Cuộc đời của tôi đã đổi thay
Giả từ nếp sống cũ trước đây
Mỗi ngày là những niềm vui mới
Bước đi trong Chúa tình đong đầy

Cuộc đời của tôi kể từ nay
Sống cho Danh Chúa- Danh đẹp thay!
Bước theo tiếng gọi: Rao Danh ấy!
Nguyện Chúa Thánh Linh dắt mỗi ngày….

 Mục sư Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcNgười Khôn Ngoan Chinh Phục Linh Hồn – 11/7/2021  
Bài tiếp theoHrŏng Ruah – 12/7/2021