Thơ: Chứng Cớ Chúa Phục Sinh

2476

Thời gian lặng lẽ trôi qua,
Thánh Kinh ghi lại ơn Cha vô cùng.
Quyền năng Chúa sống lạ lùng,
Vượt qua cõi chết, ung dung an bình,

Là niềm vui lớn PHỤC SINH
Tử thần trốn hết, bình minh rạng ngời.
Sê-pha loan báo tin vui:
“Chúa đã sống lại thật rồi, hiển vinh!”

Mộ trống di tích chứng minh,
Hoa khoe hương sắc, thanh bình chim ca.
Môn đồ gặp Chúa vỡ òa!
Tin vui mở rộng lan xa khắp trời.

Vừng đông rạng rỡ nơi nơi
Hàng trăm nhân chứng ơn trời, gặp Cha.
Niềm vui khắp chốn, muôn nhà,
Ơn ban thiên thượng, loan xa tin mừng.

Bầu trời tỏa sáng không trung,
Thị thành, sơn hải tưng bừng hoan ca.
Niềm vui Chúa sống trong ta,
Hạnh phúc dân Chúa, chan hòa hỉ hân.

Tình yêu ban tặng muôn dân,
Hôm nay kỷ niệm bội phần phước Thiên.
Phục sinh nhân thế bình yên,
Tìm về Chúa sống, ơn thiên ngập tràn.

Cha về Thiên quốc vui ban,
Mạng lệnh: môn đệ sẵn sàng ra đi.
Chúa ban ân tứ diệu kỳ,
Nhà Cha mở rộng, thực thi năng quyền.

Nguyện cầu xứ sở bình yên,
Niềm tin lan rộng khắp miền quê hương.
Ngày mai quy hướng thiên đường,
Nhà Cha vui hưởng miên trường hạnh vinh./.

                                         Lê Mai

Bài trướcThơ: Chén Đắng
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục sư Trí sự PHẠM TƯ