Thơ: Chúa Jesus Đã Đến

1045

Chúa đã đến hai ngàn năm trước
Thành Bê-lem máng cỏ cơ hàn
Mùa đông giá lạnh mưa chan
Lòng người co cụm bàng hoàng gió sương.

Đoàn sứ Thánh đêm trường thông báo
Này Ta đang rao báo “Tin Lành”
Đêm nay Cứu Chúa Giáng sanh
Nơi thành Đa-vít đành rành chẳng sai.

Bọn chăn sẽ gặp Ngài tại đó
Nơi chuồng chiên máng cỏ thô sơ
Quỳ dâng cung kính tôn thờ
Tấm lòng bé nhỏ như mơ cõi trần.

Tiếng vọng ấy xa gần tỏ rõ
Vòm trời đông sáng tỏ vì sao!
Dẫn đường Bác sĩ thân hào
Đi tìm Con Thánh để vào chúc tôn.

Vì sao soi sáng mòn lối nhỏ
Hạt sương rơi ngọn cỏ đêm dài
Lời tuyên phán ấy chẳng sai
Danh đầy quyền phép tên Ngài JESUS.

Cùng dâng Chúa hài nhi châu báu
Vàng ròng thêm một dược nhũ hương
Đến khi từ giã lên đường
Từng trang sách Thánh miên trường tụng ca.

Thế nhân hỡi cùng nhau ta đến
Mở lòng ra mời Chúa ngự vào
Cho dù trần thế ra sao?
Cuộc đời có Chúa hơn bao ngọc ngà…

PTK 12/2022

Bài trướcQuảng Nam: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Thanh Quýt   
Bài tiếp theoThông Báo: Chương Trình Cầu Nguyện và Tạ Ơn Chúa Đầu Năm 2023