Thơ: Chúa Đến Tìm – Cứu – Chọn Và Gọi Tôi

14160

Ngài đến TÌM tôi giữa đêm đông
Đêm đông trần thế buốt cõi lòng
Cõi lòng cô quạnh đầy dâu bể
Dâu bể mênh mang cuộn sóng bồng…

Ngài đến CỨU tôi khỏi vũng nhơ
Vũng nhơ tội lỗi chẳng bến bờ
Bến là ngày tháng trôi vô định
Bờ là sự chết phủ bóng mờ…

Ngài đến CHỌN tôi trở nên người
Nên người mang ảnh tượng ở trời
Ở trời xứng hiệp việc Cha Thánh
Cha Thánh vinh danh, mỉm môi cười.

Ngài đến GỌI tôi bước theo Ngài
Theo Ngài qua những lối chông gai
Chông gai không quản đường sa mạc
Sa mạc trần gian ngát hương nhài.

Ms TanLo

Bài trướcBạn Thật Giá Trị – Thông Điệp Cho Thân Hữu Tại Phan Thiết
Bài tiếp theoPhụ Nữ Tin Lành Tỉnh Đắk Lắk ‘Xây Dựng Gia Đình Tin Kính’