Thơ: BÀI CA CẢM TẠ

390

(phỏng theo ý Thi-Thiên 95:1-5)

Ai về TÁCH LẬP Cư Bông
Hội Thánh Chúa mở người Mông thuở nào
Một vùng trũng rộng xôn xao
Nhà, đường, trường, trạm đón chào bình minh.

Nắng lên tỉnh giấc ngủ thinh
Đêm dài lặng lẽ hiện hình trong sương
TÁCH LẬP ơn Chúa mở đường
Thánh ca muôn vật ca trường Chúa Xuân.

Hãy cảm tạ Chúa luôn luôn
Làm điều kỳ diệu làng buông ca mừng
Nhạc hòa vang vọng tiếng chuông
Nhắn ai kíp đến về nguồn suối thiêng.

Ý nghĩa cuộc sống ưu tiên
Giá trị bền vững trong miền thiên cung
Nhớ xưa một thuở ngàn trùng
Sống vùng đất đá lạnh lùng khó khăn
Sống đời vất vả nghèo hèn
Ơn Chúa dìu dắt lòng hằng ngợi ca.

Chung tay xây dựng nhà Cha
Tôi con sum họp chung hoà niềm vui
Thoát xa cái thuở ngậm ngùi
Cháu con lủi thủi người vui thế nào?

Chúa cho điều đã ước ao
Như lời Kinh Thánh thuở nào y nguyên
Nguyện cầu xin Chúa sức Thiên
Ngài mở các cửa vô miền an khang.

Đền Thánh rộng rãi đàng hoàng
Cùng về dâng Chúa muôn ngàn tiếng ca
Ngợi khen Chúa suốt đời ta
Những điều kỳ diệu ông bà cháu con…!

PTK

Bài trướcTiền Giang: Bồi Dưỡng Mục Vụ Chấp Sự, Trưởng Ban Ngành Các Hội Thánh
Bài tiếp theoRuaj Siab Rau Vajtswv – 13/8/2024