Ơn Trời Bao La

800

 

Chúa yêu người với tình yêu diệu vợi

Ngôn từ sao mô tả được tình Trời?

Rộng lớn thay, tình Chúa sánh biển khơi,

Ý tưởng Chúa, ví trời cao hơn đất.1

 

            Tình yêu Chúa dành cho người rất thật,

            Yêu nhân gian nên ban chính Con Ngài,2

            Lìa thiên cung từ địa vị Ngôi Hai,

            Đấng Thượng Đế trong xác phàm nhân thế.3

 

Dâng mạng báu, Chúa vui làm sinh tế,

Chiên Con Trời gánh thế tội chúng sinh,4

Huyết hồng tuôn bôi xóa mọi tội tình,

Thập giá, nối nhân sinh cùng Thượng Đế.

 

            Dầu tình Chúa rộng sâu như trời bể,

            Đã hy sinh chịu chết thế cho người,

            Nhưng sa tan vẫn không chịu buông lơi,

            Nếu Đấng Christ vẫn còn trong mộ tối.

 

Bởi Thần Chúa với năng quyền vô đối,

Ngày thứ ba, Christ sống lại hiển vinh,5

Xiềng sa-tan khuất phục Chúa Phục Sinh,

Ngài hòa giải con người cùng Thượng Đế.6

 

            Chúa yêu người từ trước khi sáng thế,7

            Thập hình xưa diễn đạt hết tình Ngài,

            Yêu nhân gian không phân biệt một ai,

            Thiên  Chúa muốn không người nào hư mất.8

 

Chúa yêu người hơn muôn loài vạn vật,

Linh hồn người quí hơn cả thế gian,9

Để nhân sinh được vui hưởng thiên đàng,

Dòng huyết báu, giá của ơn cứu chuộc.

 

            Chúa yêu người, chẳng bao giờ ép buộc,

            Nhưng ước ao Bạn đón nhận tình Ngài,

            Mở cửa lòng, đừng lần lữa rày mai,

            Ngài ngự trị với tình Trời mật thiết.

 

Hãy lắng nghe tiếng gọi mời tha thiết,

Nhận món quà Chúa trao gởi hôm nay,

Đời có Ngài, lòng Bạn được đổi thay,

Đời sống mới, tâm an bình, sung mãn.

 

            Tình yêu Chúa dành cho ta vô hạn,

            Cho mọi người, cho chính Bạn hôm nay,

            Cha trông chờ, đang mở rộng đôi tay,

            Đứa con lạc hôm nay về Nhà Chúa.10

 

 

                                             Lê Huyền Thơ Anh

                                             Mùa Thương Khó & Phục Sinh 2012

                                             Edmonton, Alberta, Canada

 

————–

1Ê sai 55:8-9; 2Giăng 3:16; 3Phi líp 2:5-11; 4 Giăng 1:29;

 51 Cô rinh tô 15:4; 62 Cô rinh tô 5:19 ; 7 Ê phê sô 1:4;

8 2 Phi e rơ 3:9; 9 Ma thi ơ 16:26; 10 Lu ca 15:11-24

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.