Chúa Sống Lại Rồi

1547

 

Mây đen giăng kín khung trời

Bao nhiêu hy vọng xa vời còn đâu.

Môn sinh thân tín bấy lâu

Tin buồn Chúa chết thảm sầu đắng cay.

 

 

Ô kìa! Thiên sứ báo ngay

Đến xem thạch mộ ba ngày mở toang.

Chúa Giê-xu sống vẻ vang

Phá tan xiềng xích, mây ngàn cuốn trôi.

Tử thần trốn hết đâu rồi?

Ma-ri(1) vội vã đến nơi mộ phần.

Không ngờ Chúa đã hóa thân

Báo tin môn đệ xa gần thất kinh.

Vui mừng Chúa sống hiển vinh

Thâm sơn cùng cốc bình minh rạng ngời.

Tin vui vang dậy khắp trời

Xóa tan bóng tối người người ngợi khen.

Sông vui cá lội tung tăn

Rừng vui hoa nở giăng giăng lưng đồi.

Chim vui ca hót thảnh thơi

Cùng hòa nhịp sống cho đời thêm duyên.

Bình an khắp đất mọi miền

Tìm về Chúa sống phước thiên đời đời.

 

(1) Các Ma-ri.

 

 

Lê Mai

Phỏng theo Thánh Ca 110,

Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:1-7

Kỷ niệm Lễ Phục sinh 2012

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.