Niệm Khúc Tình Yêu

1014

 

 

Em đi qua đời anh

      như áng mây

           nhẹ nhàng

                tinh khiết

Như vầng trăng

                   hiền hòa.

                     Ngọn gió mát lành

Em nâng nhịp bước anh.

 

 

Tháng ngày trôi qua…

Ta sóng sánh cùng nhau

                                       bước theo Cha Từ Ái

Mặc cuộc đời nhiều gió mưa vất vả

Ta an bằng…

                   trong hạnh phúc Chúa ban.

Tình yêu là gì,

              hạnh phúc là gì?-  Anh luôn tự hỏi

Giản dị một điều:

             hầu việc Chúa

                                    cùng em.

 

 

Cũng đôi khi

                   biển nổi sóng sôi trào

Chính là lúc giận hờn  len vào cuộc sống

Tạ ơn Cha

               tình yêu Ngài ràng rịt

Khỏa lấp giận hờn

                             ta lại cảm thông nhau

Vẫn ngoài kia những bộn bề phía trước

Nếu ngã lòng …

                      em cứ tựa vào anh

Nào sợ chi cuồng phong ba đào thét

Có tình Ngài, và…, bến đỗ…

                                         tình anh.

 

 

Lưu Ly

 

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.