Chúa Dọn Bàn Cho Tôi

908

 

 

 

(Thi Thiên 23)

 

 

Chúa đã hứa, lo gì lại không có

Dọn bàn cho dư dật khỏi lo ăn

Mình không nên quá thắc mắc băn khoăn

Làm sai lạc ngày Tết vui dân tộc.

 

Nên cố gắng giữ sao cho đừng mất

Mất tình yêu của Chúa lúc ban đầu

Có bao giờ Chúa lại bỏ mình đâu

Chào năm mới, mở cửa lòng Chúa đến.

 

Chúa đã sẵn tình yêu nhiều cảm mến

Cùng chúng ta vui thỏa hưởng ngày xuân

Hoa ngát hương, chim hót nhạc vang lừng

Tạ ơn Chúa, ban phước lành năm mới.

 

Tôn kính Chúa cứ vững lòng tiến tới

Nhờ đuốc thiêng soi sáng tỏ con đường

Cùng chung nhau xây dựng một tình thương

Ơn Cứu rỗi rao truyền cho đồng loại.

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Diệp (1911-2002) An Giang

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.