Người Khiếm Thị Tại Vĩnh Châu Lần Đầu Tiên Được Nghe Tin Lành.

718

HTTLVN.ORG – Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là xứ trồng hành tím nổi tiếng của Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có nhiều người bị mù một mắt hoặc hai mắt, nguyên nhân do lột vỏ và bó hành tím. Người lao động phần lớn là người Khmer, họ phải ngồi dưới đất trong nhà hoặc ngồi dưới bóng cây làm việc suốt ngày, ăn uống tại chỗ. Do phải sử dụng thuốc bảo quản hành là chất độc hại, lại phải lột hành, hơi cay xông lên mắt nên họ thường dụi mắt khiến chất độc hại làm viêm giác mạc dẫn đến mù lòa. Theo thống kê của địa phương, hiện có gần 900 người bị mù từ một đến hai mắt.

 

 

Được sự hỗ trợ của nhóm anh chị em khiếm thị tại TP Hồ Chí Minh, Hội Thánh Vĩnh Châu cậy ơn Chúa lần đầu tiên tổ chức truyền giảng Tin Lành cho người khiếm thị vào lúc 9 giờ ngày 21/12/2013 tại sân nhà thờ. Hội Thánh chuẩn bị 400 ghế nhựa, nhưng chỉ mới hơn 8 giờ đã có trên 300 người dìu dắt nhau đến, và đến giờ bắt đầu đã có trên 450 người, ban tổ chức phải bổ sung thêm ghế. Sân nhà thờ quá nhỏ chật kín hết người. Một số tín hữu đã tranh thủ làm chứng cá nhân trong lúc chờ đợi.

 

Sau lời chào mừng bằng hai thứ tiếng Việt và Khmer của Truyền đạo Liêu Thanh Bình – Phụ tá Quản nhiệm; Mục sư Dương Phước Hòa – Quản nhiệm Hội Thánh – cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chương trình và mở lòng đồng bào để đón nhận Món quà Giáng Sinh.

 

Chương trình mở đầu bằng bài hát của Ban Trung niên Hội Thánh Vĩnh Châu, sau đó, ban hát khiếm thị đã tôn vinh Chúa hai bài vọng cổ, một vở kịch và những bài hát rất có ý nghĩa, trong đó có bài Tâm Sự Người Mù hết sức cảm động. Thầy Nguyễn Đình Phước đã chia sẻ niềm tin với đề tài “Giê-xu, Món Quà Giáng Sinh”. Tạ ơn Chúa, sau lời kêu gọi bằng hai thứ tiếng Việt và Khmer, có 224 người đáp ứng, bằng lòng đứng lên tin nhận Chúa (căn cứ số phiếu thu lại được), trong đó có một số ít người sáng mắt, còn phần lớn là người bị mù một mắt và người khiếm thị hoàn toàn. Anh chị em đã lập lại lời cầu nguyện rập ràng và lớn tiếng theo sự hướng dẫn của Mục sư Dương Phước Hòa.

 

Sống tại xứ thờ hình tượng, lại bị hoàn cảnh mù lòa, đây là lần đầu tiên ánh sáng Tin Lành được đến với họ, vì vậy Mục sư Dương Phước Hòa đã dốc lòng cầu nguyện xin Chúa cho lòng anh chị em được chiếu sáng tâm linh bằng ánh sáng thiên thượng trong Mùa Giáng Sinh phước hạnh này, và cũng tha thiết xin Chúa chữa lành đôi mắt cho anh chị em để họ có được ánh sáng thuộc thể lẫn thuộc linh.

 

Trước đó, tối 20/12/2013, Hội Thánh cũng có một buổi truyền giảng cho thiếu nhi, có khoảng 400 em thân hữu đến tham dự và hầu hết các em đều đáp ứng tiếng gọi cầu nguyện xin Chúa ngự vào lòng mình.

 

CTV. Vĩnh Châu

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Chi Hội Lagi – Bình Thuận
Bài tiếp theoĐêm Thánh Nhạc Giáng Sinh Tại Chi Hội Liêng Bông- Đa Nhim, Lâm Đồng