Thứ Sáu 07/08/2026

Năm Mới

1889

 

 

 NĂM MỚI – ĂN TẾT

 

“Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau.” (Châm ngôn 17.1)

 

“Bánh khô một miếng thuận hòa

Còn hơn đầy dẫy thịt thà cãi nhau

Khi có yến tiệc với nhau

Nhớ câu hòa thuận, Tết bao vui mừng”

 

***

 

 

NĂM MỚI – VUI TẾT

 

“Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa” (Thi Thiên 40.8)

 

“Vui Tết phải đắn phải đo

Bệnh do miệng vào họa do miệng ra

Vui Tết, Lời Chúa dặn ta

Chớ có hành động gây ra lỡ lầm”

 

***

 

 

MsNc. Phạm Duy Thọ 

Bài trướcChúa Là Nơi Ở Của Con
Bài tiếp theoSáng Danh Thiên Chúa