Chúa Là Nơi Ở Của Con

787

Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng con (Thi Thiên 90:1) 



 

Có những nỗi buồn lặng thấm chảy vào tim

Có những niềm riêng không thể nào thổ lộ

Không thể sẻ chia, không thể nêu nan đề cầu nguyện

Duy Giê-xu, chỉ duy Ngài ở đó

Duy chỉ Ngài – nơi rót trút tâm can.

Chúa thấu suốt rõ tận tường

Trong thẳm kín tận đáy sâu của tâm hồn xiêu vẹo

Thần Linh Chúa ủi an, đỡ nâng và chia sẻ

Bao lời thì thầm thỏ thẻ dịu êm.

Cứ ngỡ cô đơn khi đêm với một mình

Ngỡ bước lẻ loi giữa ba đào cuộc sống

Kìa Giê-xu đôi bàn tay đinh đóng

Che chở mọi bề nguy biến hóa yên vui

Lòng tự nhủ lòng buồn Cha thấu biết

Tin cậy nơi Ngài lòng vững chắc an ninh

Dẫu cuộc thế vần xoay, những niềm riêng vẫn một đời ủ kín

Xin trú núp nương vào bóng cánh Chúa Toàn Năng.



 

 

Lưu Ly

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.