Mừng Nhà Thờ Mới

814

(I Cô 15:58); (II Cô 9:15)

Bao năm hạt giống Tin Lành,

Gieo trên đất tốt trưởng thành, tín trung.

Trải qua thuận nghịch, vong hưng,

Vẫn còn Hội Thánh Cái Răng thuở nào…

 

Nhà thờ cũ kỹ hư hao,

Người tin Chúa cứ thêm vào càng đông

 

Lại còn ách tắc giao thông …

Mỗi lần tan nhóm; … những mong “đổi đời”!

Bao năm chật chội, chuyển dời,

 

Bây giờ đã có một nơi phụng thờ.

Bao năm khẩn nguyện đợi chờ,

Bây giờ đã có nhà thờ khang trang.

Nhớ xưa, … hiện tại ngỡ ngàng,

Quá lòng mong ước, ân ban tràn đầy.

 

Những gì có được hôm nay:

Trẻ, già, trai, gái chung tay góp phần …

Nuôi “heo đất” lớn dần dần,

Tấm lòng thành thật được nhân lên nhiều.

Chúa giúp sức, bạn bè yêu,

Đã mua đất mới … sớm chiều dựng xây:

Người dọn cỏ, kẻ đốn cây,

Người xem bản vẽ, chung tay đắp nền …

Cùng nhau gánh vác lo phiền,

Lo ăn từng bữa, gạo tiền hiến dâng.

Không quên nhóm họp hằng tuần,

Trong căn nhà lá muôn phần sướng vui!

 

Khó khăn giờ đã qua rồi,

Biết bao công khó đến hồi ích chung!

Bao năm Hội Thánh Cái Răng

Đã thật kinh nghiệm hồng ân của Ngài:

XIN LÚA – CHO GẠO chẳng sai,

XIN BẠC – VÀNG CHÚA đổ đầy không thôi!

Chúa ban phước lớn thật rồi,

Làm sao đủ tiếng, đủ lời tạ ơn?

Hôm nay Hội Thánh thật mừng,

Nhà thờ cung hiến rưng rưng lệ trào.

Vui làm sao, sướng làm sao!

Ơn Ngài quá lớn … ai nào nghĩ suy!?

 

Cảm ơn quý vị ân nhân,

Con cái Chúa khắp xa gần thương yêu.

Công khó hầu việc càng nhiều,

Làm sao kể xiết những điều Ngài ban!?

 

Những ngày sắp tới nguyện xin,

Chúa cho Hội Thánh, gia đình phấn hưng.

Danh Chúa vang khắp mọi vùng,

Không thôi ca ngợi, Tin mừng rao ra.

 

Ơn Ngài dư dật không thôi,

Niềm vui lan mãi … chung lời tạ ơn!

 

 

Ích Diêm (3/3/2012)

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.